Nghệ sĩ Giang "Còi" gửi lại điều gì trong bộ phim “Những quỷ sứ học đường”?

Thứ Năm, 19/08/2021, 15:08

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời ngày 4/8 ở tuổi 60 vì bạo bệnh, chưa kịp chứng kiến bộ phim đầu tay do mình làm đạo diễn có tên gọi “Những quỷ sứ học đường” được chính thức phát sóng ngày 8/8. Nghệ sĩ Giang Còi chưa từng được giải thưởng hay danh hiệu gì, nhưng hình ảnh của ông đã có chỗ đứng trong giới mộ điệu, với nụ cười vừa giản dị vừa lấp lánh.

Nghệ sĩ Giang Còi phát hiện mắc bạo bệnh từ tháng 1/2021. Ông không giấu giếm mà chia sẻ với đồng nghiệp và khán giả về thực trạng sức khỏe bản thân, với hy vọng sẽ sống thêm được 2 năm như bác sĩ khuyến cáo.

Bắt đối tượng buôn ma túy cùng nhiều vũ khí nóng -0
 Nghệ sĩ Giang Còi.

Thế nhưng, ngày 5/8, con trai trưởng của nghệ sĩ Giang Còi là đạo diễn Lê Hiếu, báo tin: “Cha của chúng tôi đã ra đi vào hồi 22h45 ngày 04/8, hưởng thọ 60 tuổi. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ban tổ chức lễ tang dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương xin được cử hành tang lễ với quy mô gia đình, tuân thủ Chỉ thị 16 - 17 của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Lễ phát tang được cử hành vào hồi 07h30 ngày 05/8 và đưa thi hài nghệ sỹ tới Đài hóa thân vào hồi 08h50 cùng ngày. Hài cốt ông nương nhờ cửa Phật với sự giúp đỡ của hội Phật tử”.

Gia đình nghệ sĩ Giang Còi cũng cho biết: Trong di chúc, ông muốn mình được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu xì gà, ca khúc ông yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay lời đưa tiễn.

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật Lê Hồng Giang sinh ngày 31/10/1962, quê quán Hải Phòng. Gương mặt của diễn viên Giang Còi rất quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ suốt mấy chục năm qua. Đặc biệt, nghệ sĩ Giang Còi kết hợp với nghệ sĩ Quang Tèo thành một cặp tấu hài có những tung hứng trào lộng khiến người xem thích thú.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, gã nghệ sĩ hóm hỉnh này từng tốt nghiệp khoa Đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội niên khóa 1985 - 1990. Chọn nghệ danh Giang Còi, hiển nhiên ông chấp nhận đi theo con đường hẹp với những vai mang lại tiếng cười cho mọi người. Với nghệ danh Giang Còi thì chẳng ai giao cho ông vai chính diện đường vệ và uy nghiêm. Ông hiểu điều ấy, và tận tụy với vai trò của mình. Tuy nhiên, có một vai diễn trên màn ảnh gần như mặc định cho nghệ sĩ Giang Còi là nhân vật Thịnh Còi trong bộ phim truyền hình “Cao hơn bầu trời” dài 50 tập.

Rất đắt show với những vai lam lũ, vừa chất phác vừa gây cười, nghệ sĩ Giang Còi gần như có vị trí trong lòng công chúng như một diễn viên được đào tạo bài bản. Thế nhưng, sau những nhân vật thua thiệt từng thể hiện trên điện ảnh lẫn truyền hình, nghệ sĩ Giang Còi vẫn mơ ước được làm một bộ phim theo cách riêng của mình. Cơ hội đã đến với nghệ sĩ Giang Còi, khi ông được hai đối tác YourTV và Oscar Multimedia mời làm tổng đạo diễn cho bộ phim “Những quỷ sứ học đường” dự kiến dài 500 tập.

Ban đầu đạo diễn Giang Còi lên kế hoạch thực hiện bộ phim “Những quỷ sứ học đường” trong vòng 2 năm. Thật không may, Covid-19 ập đến và trường quay liên tục bị gián đoạn. Khi các cảnh quay cơ bản hoàn tất, thì đạo diễn Giang Còi lại phát hiện bản thân mắc bạo bệnh. Không bi quan cũng không sụp đổ, đạo diễn Giang Còi vừa nỗ lực chống chọi bạo bệnh vừa gắng gượng chăm chút cho từng hình ảnh của bộ phim “Những quỷ sứ học đường”.

Đạo diễn Giang Còi chia sẻ về tác phẩm đầu tay của mình: “Tất cả các vấn đề thời sự có trên báo đài đều được đề cập đến trong phim. Từ những việc như cho học sinh uống nước lau giẻ, cho học sinh quỳ, bố học sinh đánh cô giáo... Những vấn đề đấy sẽ được lý giải dưới góc nhìn của người nghệ sĩ, không đẩy sự việc trần trụi như ngoài đời”.

Bắt đối tượng buôn ma túy cùng nhiều vũ khí nóng -0
Đạo diễn Giang Còi tại trường quay “Những quỷ sứ học đường”. 

Bộ phim “Những quỷ sứ học đường” được chia làm ba phần: Siêu anh hùng, Ma túy trong học đường và Sex trong học đường. Đạo diễn Giang Còi không chỉ chọn hai thủ đô Seul và Hà Nội để làm bối cảnh theo yêu cầu của nhà đầu tư, mà ông còn đưa vào nhiều địa danh du lịch nổi tiếng của nước ta với mong muốn bộ phim “Những quỷ sứ học đường” không chỉ phản ánh lối sống của thế hệ mới mà còn giới thiệu cảnh sắc Việt Nam thời hội nhập.

Bộ phim “Những quỷ sứ học đường” là tác phẩm đầu tay và cũng là tác phẩm cuối cùng của đạo diễn Giang Còi, có sự góp mặt của các nghệ sĩ Chiều Xuân, Thảo Vân, Trà My, Minh Nguyệt, Hồ Lan, Mạnh Quân, Trọng Hùng, Hồng Anh Kichi, Giang Cu Tý, Tuấn Mõ…

Nghệ sĩ Giang Còi mang lại niềm vui cho công chúng, nhưng số phận riêng của ông lại ẩn giấu không ít nỗi buồn. Không có vẻ ngoài hào hoa, nghệ sĩ Giang Còi vẫn rất có duyên trong mắt phái đẹp. Cuộc hôn nhân đầu tiên của nghệ sĩ Giang Còi sớm đổ vỡ, ông xây dựng mái ấm thứ hai với người vợ trẻ hơn 20 tuổi. Tuy nhiên, hạnh phúc vẫn ngắn ngủi, chỉ kéo dài được mấy năm. Sau khi chia tay người vợ thứ hai, nghệ sĩ Giang Còi chọn cuộc sống “gà trống nuôi con” để chăm sóc 4 đứa con.

Dù có nhiều cơ hội để tiếp tục kết hôn, nhưng nghệ sĩ Giang Còi vẫn quyết định: “Nếu mục tiêu bây giờ lấy vợ chỉ là chăm sóc tôi và các con thì thuê giúp việc còn hơn. Bởi vợ phải là người chia sẻ được ngọt bùi, cay đắng và là người để mình dốc bầu tâm sự. Đây là điều không hề dễ dàng”.

Là người đã từng khuyên cha mình tìm người bầu bạn lúc tuổi già, đạo diễn Lê Hiếu chia sẻ: “Chuyện tình yêu và những thứ liên quan tới trái tim luôn có những thứ mà ngay chính người trong cuộc cũng không thể nói nên lời. Thậm chí còn nhiều bí mật riêng tư mãi mãi được chôn vùi. Hiện giờ, tôi không biết bố tôi có giữ thêm bí mật nào nữa không, nhưng chẳng sao cả. Chuyện tình cảm, mỗi người tự sống và tự chịu trách nhiệm với mình. Người khác đâu có thể hiểu được. Là con, càng không nên phán xét. Đối với tôi, việc bố mẹ có thêm người nữa, hay vài người nữa cũng không quan trọng. Thỉnh thoảng có một đứa em về với mình, cũng không có gì rắc rối, nhà càng đông càng vui. Mà rất lạ là hai đứa con út của bố tôi do hai bà khác nhau sinh ra nhưng lại giống nhau như sinh đôi”.

Từ khi biết mình mắc bạo bệnh, nghệ sĩ Giang Còi vẫn lạc quan cống hiến. Sân khấu và phim trường đều đóng cửa vì COVID-19, nghệ sĩ Giang Còi tự sản xuất những clip ngắn về sự thú vị của công việc làm vườn. Ông chia sẻ: “Từ thành phố về chốn đồng quê sinh sống, ta mới ngộ ra rằng ở đâu rồi cũng vất vả như nhau, chỉ có phần thưởng cho người dũng cảm là khác biệt. Làm vườn cũng phải học kỹ lắm, đó là công việc để giỏi phải học cả đời”. Những clip đầy tinh thần trách nhiệm của Giang Còi được thực hiện kiên trì cho đến ngày ông rời xa cõi nhân gian. Trong một tâm sự cuối cùng trên Facebook cá nhân, nghệ sĩ Giang Còi viết: “Nếu có thể làm lại cuộc đời một lần nữa, mình cũng chẳng làm khác đi được. Làm việc quá sức mình luôn mang lại nhiều niềm vui hơn làm việc chưa đến sức”.

Là con trai lớn nối nghiệp cha, đạo diễn Lê Hiếu thổ lộ: “Khi tôi còn nhỏ, bố tôi có khuyên tôi đừng theo đuổi con đường nghệ thuật vì rất vất vả. Chính vì thế, tôi và ông chưa bao giờ có sự trao đổi trực tiếp về nghề nghiệp. Chúng tôi chỉ thường cùng xem một bộ phim rồi đánh giá nó hay dở thế nào. Khi quyết định trở thành đạo diễn, tôi và bố đều không có ý định nói về nhau trên truyền thông. Giữa chúng tôi không ai nói câu nào nhưng lại ngầm thống nhất quan điểm trên. Tôi không dựa vào danh tiếng của ông, còn ông cũng không có ý định dùng các mối quan hệ trong nghề nghiệp của mình để hỗ trợ con trai. Tới thời điểm này, khi có chút tự tin đứng trên đôi chân của mình, tôi mới cảm thấy thoải mái để giới thiệu bản thân là con trai của nghệ sĩ Giang Còi”.

Gia Quan
.
.
.