Đêm rực sáng ở Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo)
Thứ Hai, 23/07/2012, 14:40
Hằng đêm, Nghĩa trang Hàng Dương tại Côn Đảo lại sáng đèn để đón những người khách hàng hương về đây, thắp một nén nhang tưởng nhớ những người chiến sĩ Cách mạng, những người yêu nước, đã ngã xuống cho cuộc sống bình yên hôm nay.
Nghĩa trang Hàng Dương là nghĩa trang lớn nhất tại Côn Đảo. Đây là nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và người yêu nước Việt Nam bị tù đày, năm 1862 đến năm 1975, tại nhà tù Côn Đảo của chính quyền thuộc địa Pháp, và sau này là chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Họ đã chết dưới sự tàn bạo của cai ngục và hoàn cảnh sống khắc nghiệt tại nhà tù.
Với bất kỳ ai, mỗi khi có dịp ra Côn Đảo thì điểm đến đầu tiên là Nghĩa trang Hàng Dương. Không chỉ có du khách mà ngay cả những ngư dân trên đảo, viếng nghĩa trang cũng đã thành thông lệ để khởi đầu một ngày mới tốt lành.
Đặc biệt vào những năm gần đây, nghĩa trang Hàng Dương đón du khách không chỉ ban ngày mà cả mỗi khi đêm về:
|
Nguồn: ANTV. |
CAO - ANTV
