Đảng, Nhà nước tiếp tục tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tạo sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Chỉ ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Trong không khí cả nước tưng bừng hướng về Đại hội, các tầng lớp nhân dân gửi gắm nhiều kì vọng, niềm tin của mình vào những quyết sách của Đảng nhằm đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành cũng bày tỏ nhiều kỳ vọng vào kỳ Đại hội này.
Đại đức Thích An Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đại hội sẽ tiếp tục có những quyết sách khuyến khích các tôn giáo chung sức vì xã hội tốt đẹp hơn.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Việt Nam là đất nước đa tôn giáo. Sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng tại nước ta được tự do, cởi mở, được luật hóa cụ thể. Đồng bào các tôn giáo luôn hài hòa, đoàn kết trong một cộng đồng, chung tay vì sự phát triển đất nước, cùng góp sức để xã hội tốt đẹp hơn. Đặc biệt, nhiều chức sắc, chức việc, tín đồ và tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia đóng góp trí tuệ vào sự phát triển của đất nước, tích cực trong các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội.
Giá trị lớn nhất của các tôn giáo chính là chỗ dựa về mặt tinh thần, lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp, nhân văn trong xã hội - trong đó có tinh thần đại đoàn kết vì lợi ích của số đông. Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn xem nhân dân là chủ, là đối tượng phục vụ. Qua các kỳ đại hội, chủ trương, đường lối của Đảng luôn nhất quán theo tinh thần “lấy dân làm gốc”. Tôi tin rằng, với tinh thần đó, Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục đưa ra những quyết sách vì lợi ích và phát triển toàn diện của người dân. Mục tiêu của những quyết sách quan trọng của Đảng trong Đại hội XIV cũng vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển cộng đồng, đất nước.
Các tổ chức tôn giáo sẽ được khuyến khích tham gia tích cực hơn nữa vào việc tăng cường đoàn kết xã hội, đoàn kết dân tộc, từ đó sẽ có nhiều đóng góp tích cực, vun đắp tinh thần đại đoàn kết, huy động sức mạnh nội sinh để góp phần làm nên những thành công rực rỡ trong xây dựng, phát triển đất nước.
Tôi tin rằng, với tinh thần từ bi, yêu thương và sẻ chia, các tôn giáo là bộ phận tích cực và quan trọng cùng cộng đồng tổ chức, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, giúp những đối tượng khó khăn, yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau. Thực tế đã cho thấy, các tổ chức tôn giáo luôn làm tốt phần việc này vì đây là thế mạnh, rất phù hợp với truyền thống nhân nghĩa của người Việt Nam.
Đại đức Thích Thanh Hậu, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng: Đồng bào theo Phật giáo luôn được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đại hội không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà quan trọng là mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo nền tảng vững chắc để đưa đất nước tiến lên thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc. Với vai trò là một chức sắc trong Phật giáo, tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, mong muốn Đại hội XIV của Đảng thành công, tiếp tục quan tâm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự hài hòa giữa tôn giáo và dân tộc.
Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng bào theo Phật giáo luôn được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, được tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, “tốt đời đẹp đạo”, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh.
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, của các tổ chức tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Tôi luôn nhận thấy trách nhiệm và vai trò của mình trong việc vận động các tu sĩ, đồng bào Phật tử hưởng ứng, tham gia các phong trào, cuộc vận động do các cấp chính quyền phát động...
Nhân dịp Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra, tôi mong muốn Đại hội sẽ đưa ra những định hướng tốt đẹp cho đất nước, tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân; mong muốn Phật giáo tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Linh mục Antôn P. Nguyễn Xuân Thuyên, Cha xứ giáo xứ Sơn Nguyên, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk: Thúc đẩy tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.
Trong số các cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, có giáo xứ Tịnh Sơn và giáo xứ Sơn Nguyên thu hút hơn 5.000 tín đồ sinh hoạt tôn giáo Thiên Chúa. Để góp phần vào sự bình yên của địa phương, nhờ sự hỗ trợ của Công an, từ nhiều năm qua, chúng tôi đã xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình “Giáo xứ Sơn Nguyên an toàn về an ninh trật tự”. Mô hình hiện thu hút đông đảo giáo dân tham gia.
Trong những năm qua, các cơ quan chức năng, trong đó có Công an, chính quyền, đoàn thể và tổ chức mặt trận ở địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dân sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng; đông đảo giáo dân cũng đã nỗ lực góp phần đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, an sinh xã hội ở địa phương.
Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, giáo dân ở giáo xứ Sơn Nguyên chúng tôi quan tâm, kỳ vọng rất nhiều vấn đề, trong đó có niềm tin tuyệt đối vào Đảng và Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện sinh hoạt tôn giáo thuần túy, thúc đẩy tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, gắn kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từ đó phát huy vai trò tích cực của giáo xứ trong xây dựng kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự. Đây cũng là đường hướng mục vụ cốt lõi của Giáo hội Công giáo Việt Nam có đời sống đức tin theo tinh thần phúc âm, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển xã hội, củng cố đại đoàn kết dân tộc.
Đặc biệt, cộng đồng giáo dân luôn trân trọng “Ý Đảng – Lòng dân”, thực hiện đúng ý chí, nguyện vọng của nhân dân gửi gắm niềm tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; vận động đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, tín đồ, chức sắc, chức việc sống “Tốt đời, đẹp đạo” đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.
Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế: Những chính sách thiết thực giúp các tôn giáo hoạt động thuận lợi, đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng.
Huế là vùng đất Phật (hay còn gọi là xứ thiền kinh) nên có đông đảo người dân theo đạo Phật. Hiện địa bàn TP Huế có 822 cơ sở tự viện gồm chùa, tổ đình và niệm phật đường với 1.875 tăng ni.
Những năm qua, thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và các quy định của pháp luật, chính quyền các cấp, các ngành đã tạo điều kiện để các tôn giáo, trong đó có Phật giáo trên địa bàn sinh hoạt đúng quy định của pháp luật; chủ động giúp đỡ, giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh của quần chúng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TP Huế đã quán triệt, hướng dẫn và kêu gọi, vận động tăng ni, phật tử thực hiện đúng các quy định pháp luật và Hiến chương GHPG Việt Nam. Đặc biệt, Nhà nước đã có những chính sách tôn giáo cụ thể, thiết thực được triển khai giúp các tôn giáo hoạt động thuận lợi, đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo.
Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, thực hiện đoàn kết lương giáo. Ý thức được trách nhiệm trong đoàn kết tôn giáo và đoàn kết toàn dân tộc, GHPG Việt Nam TP Huế đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi các tôn giáo bạn, cùng tham gia với các cấp chính quyền, đoàn thể trong các hoạt động như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt có nhiều chức sắc của GHPG Việt Nam TP Huế đã tham gia vào HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn thể các cấp. Các chức sắc là cầu nối để chuyển tải đường hướng của Giáo hội đến chính quyền các cấp và ngược lại. Qua đó huy động được sức mạnh đại đoàn kết để cùng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.
Đường lối của Đảng ta đã tạo điều kiện ổn định chính trị, để người dân được ấm no, hạnh phúc. Và để có được điều này, Đảng đã đảm bảo được quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo cho mọi người. Chính nhờ vậy nên Giáo hội ngày càng thực hiện được nhiều hoạt động phật sự như tổ chức Đại lễ Phật đản, Đại lễ Vu lan, lễ hội Quán Thế Âm và các lễ hội văn hóa Phật giáo ở địa bàn TP Huế, thu hút đông đảo phật tử, người dân và du khách tham gia. Qua đó lan tỏa được văn hóa Phật giáo và văn hóa Huế. Bên cạnh đó, Giáo hội còn tăng cường phối hợp với cơ quan Công an đóng trên địa bàn để được quan tâm, giúp đỡ, ổn định trong tổ chức các hoạt động và sinh hoạt phật sự. Giáo hội luôn chú trọng thực hiện đúng các Chỉ thị của Đảng, chính sách của Nhà nước, từ đó phát huy nguồn lực của tôn giáo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Giáo hội cùng các tôn giáo đóng trên địa bàn đã có những đóng góp quan trọng để cùng với chính quyền và nhân dân xây dựng, phát triển TP Huế xứng tầm với vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lần này là sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước. Đảng sẽ có nhiều quyết sách để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tôi mong Đại hội Đảng có những quy định để giúp các tôn giáo phát triển và có những đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Nơi tín ngưỡng hòa quyện cùng an ninh và xây dựng nông thôn mới