Sưởi ấm những mảnh đời nghèo khó trên miền rẻo cao

Thứ Ba, 20/01/2009, 16:24
Ngày 20/1, đại diện Báo CAND - Văn phòng Thường trú khu vực miền Trung & Tây Nguyên, đã cùng cán bộ, chiến sĩ Phòng PX15 Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Nam Trà My đã đến tặng quà cho đồng bào còn nhiều nghèo khó ở miền rẻo cao này.

Đây là hàng nghìn bộ quần, áo trong tổng số 50.000 bộ quần, áo do tập thể cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn - Công đoàn Dầu khí Việt Nam quyên góp, thông qua các Văn phòng Báo CAND chuyển đến, góp phần giúp đỡ cho đồng bào nghèo trong cả nước đón Tết Kỷ Sửu ấm áp nghĩa tình.

Đón nhận quà tặng, các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ Đảng và chính quyền huyện Nam Trà My đều xúc động, cảm ơn Báo CAND, Tập đoàn - Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã quan tâm chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn của đồng bào ở huyện miền núi vừa mới chia tách, đường sá đi lại còn chưa được thông thương…

Đại diện Văn phòng Báo CAND miền Trung - Tây Nguyên trao quà tặng cho đại diện Đảng bộ và chính quyền huyện Nam Trà My.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Ban chỉ đạo tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ, Trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Nam Trà My, cho biết: Nam Trà My là huyện được chia tách từ huyện Trà My, Quảng Nam (cũ). Thời gian qua, Đảng và Nhà nước, cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh rất quan tâm để phát triển kinh tế miền núi nói chung và mảnh đất rẻo cao dưới chân núi mẹ Ngok Linh này nói riêng, một số công trình cơ sở hạ tầng đã được xây dựng; hộ đói, nghèo đã giảm đi nhiều.

Tuy vậy, hiện nay Nam Trà My vẫn còn trong danh sách của 61 huyện nghèo cả nước. Toàn huyện có trên 5.200 hộ dân, với hơn 23.930 khẩu thì trong đó đã có 3.286 hộ nghèo, với 15.794 nhân khẩu (Thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng dưới 200 nghìn đồng). Việc phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân Nam Trà My vẫn chưa được như mong muốn, nguyên nhân là do đường sá đi lại còn nhiều trắc trở.

Đặc biệt trong mừa mưa hàng năm, Nam Trà My bao giờ cũng bị cô lập nhiều ngày do lở núi, tắc đường. Trong khi, đồng bào Nam Trà My chủ yếu sống bằng nghề nông, hàng hoá làm ra không bán được ra ngoài. Công vào đó, thời tiết, khí hậu ở Nam Trà My mưa, nắng thất thường nên luôn dẫn tới những vụ mùa thất bát…

Mùa mưa lũ năm 2008 vừa qua, do tắc đường, cô lập; tỉnh và huyện đã cứu trợ khẩn cấp, chủ yếu cho các trường học bán trú trong huyện 23 tấn gạo. Tết này, tỉnh và huyện tiếp tục cứu trợ đồng bào 58 tấn gạo cho đồng bào trong huyện (chủ yếu đồng bào Ca Dong, Xơ Đăng, M’nông); trích ngân sách mua quà thăm các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi…

Bên cạnh đó, huyện cũng đã tiếp nhận 4.951 suất quà, trị giá 1,592 tỉ đồng của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước có tấm lòng vàng gửi tặng, kịp chuyển đến cho đồng bào để vui Xuân, đón Tết cổ truyền.

Đại diện Báo CAND cùng Công an huyện Nam Trà My trao quà cho đồng bào tại Tăk Pỏ.

Lãnh đạo Đảng bộ, UBND huyện Nam Trà My, cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nam Trà My đều rất vui mừng khi quà tặng của Báo CAND, Tập đoàn  - Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đến với đồng bào Ca Dong, Xơ Đằng, M’Nông… trong dịp cận Tết cổ truyền này.

Càng đến gần ngày Tết, tiết trời ở miền rẻo cao dưới chân Ngok Linh, nhất là về ban đem rất giá rét. Trong khi, đa phần đồng bào địa phương vẫn còn thiếu cái ăn, cái mặc.

Dù phải gùi hàng vất vả đường rừng, song sau khi nhận được quà tặng, Đảng bộ, chính quyền và Công an huyện Nam Trà My cũng chuyển ngay đến các thôn, nóc; giao tận từng nhà

Long Vân
.
.
.