Phim mới: “Anh chàng bốn mắt”

Thứ Năm, 22/11/2012, 17:40
Sáng 21/11, Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu họp báo ra mắt đoàn phim “Anh chàng bốn mắt”, bộ phim 30 tập dự kiến sẽ phát sóng trên Đài truyền hình TP HCM. Phim có sự tham gia của các nghệ sỹ: Minh Nhí, Công Ninh, Cát Phượng, Bảo Châu, Lê Khánh, Hoàng Trinh, Tuấn Khải, Việt Cường...

Phim có nội dung giản dị. Lớp 12A nổi tiếng toàn trường vì có lớp trưởng Nhã Tâm “văn sĩ”, Hải Long “lực sĩ”, Phương Dung “ca sĩ”, Xuân Sơn “lòi sỉ”… lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười với phương châm “đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”. Do đó, 12A luôn là lá cờ đầu của nhà trường trong các lĩnh vực học tập, thể thao, văn nghệ, …

Hình ảnh trong buổi họp báo ra mắt phim mới “Anh chàng bốn mắt”.

Năm học mới bắt đầu được hơn một tháng, đang chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ I thì Quốc Khánh xuất hiện với phong cách lạnh lùng, xa cách, không hưởng ứng các trò đùa nghịch của lớp (một phần cũng do các thành viên lớp 12A không thích đón chào kẻ lạ mặt), lúc nào cũng ôm tập với cặp kính cận to đùng nên mau chóng trở thành đích trêu chọc của Hải Long, Xuân Sơn, …

Quốc Khánh không phản ứng, và chứng minh sự vượt trội của mình bằng thành tích học tập thật xuất sắc khiến nhân vật luôn đứng đầu lớp là Nhã Tâm phải tuột xuống hàng thứ nhì. Nhã Tâm không ghét Quốc Khánh, trái lại còn cảm phục và chuyển từ trạng thái dè chừng sang kết thân. Phương Dung luôn nhiệt tình ủng hộ Nhã Tâm trong mọi chuyện nên cũng dễ thân thiết với Quốc Khánh, tạo thành bộ ba “xe pháo mã” của lớp.

Thế nhưng, ngược lại với tình bạn mới ấy, Hải Long lại lồng lộn ganh tức vì học lực đã không bằng Quốc Khánh, lại thêm danh hiệu kiện tướng thể thao vốn thuộc về anh chàng bao lâu nay cũng bị Quốc Khánh tóm gọn và lý do thầm kín lớn nhất lại chính là Hải Long có tình cảm đặc biệt với Nhã Tâm bao lâu nay nhưng không đựơc Nhã Tâm để ý, trái lại, Quốc Khánh mới xuất hiện thì đã chiếm trọn cảm tình của cô. Chẳng khó khăn gì, Hải Long đã lôi kéo được Mỹ Chi, Xuân Sơn và một số bạn xấu về phe mình để công kích, quấy phá Quốc Khánh…

PV
.
.
.