Một vài câu chuyện xúc động tại số nhà 30, Hoàng Diệu

Thứ Bảy, 12/10/2013, 11:38
* Sáng sớm 12/10, PV có mặt trước cửa ngôi nhà số 30 - Hoàng Diệu, tư gia của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo kế hoạch của Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hôm nay, gia đình Đại tướng không mở cửa đón khách vào tưởng niệm tại gia nữa, để tập trung lo chuẩn bị tang lễ tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông cũng như chuẩn bị cho Lễ an táng Đại tướng tại quê nhà Quảng Bình.

Bác Nguyễn Văn Ái, 78  tuổi, một cựu chiến binh quê ở Hòa Bình, cách Hà Nội gần 60km, nhưng suốt 3 hôm nay, kể từ sáng ngày 10/10, sáng nào cũng vậy, ông dậy sớm, khăn gói chỉnh tề, bắt  xe buyt từ 5 giờ sáng để kịp về ngôi nhà số 30, Hoàng Diệu ( Hà Nội) xếp hàng những mong được vào tư gia thắp nén hương thành tâm tưởng niệm Đại tướng. Bác tâm sự với vẻ “tiêng tiếc”: Mấy hôm đầu cụ Giáp mất, gia đình cụ mở cửa đón người dân khắp nơi vào viếng tưởng niệm mà tôi không biết. Tiếc quá! Mấy hôm nay tôi đều đặn ra viếng cụ thì gia đình không còn mở cửa đón khách nữa. Thôi, không vào tư gia viếng cụ Giáp được thì tôi xin đứng vái vọng cụ ngoài này cũng thỏa.”

* Cũng giống như bác Ái, tuy ngôi nhà số 30, Hoàng Diệu không mở cổng, nhưng vẫn rất đông người dân từ khắp nơi đổ về đứng bái vọng, thành tâm tưởng niệm từ bên ngoài, một số người còn mang theo nến và hoa tươi, nhờ các chú bộ đội cảnh vệ dâng giúp lên bàn thờ Đại tướng với tấm lòng thành kính. Hai bà Nguyễn Thị Bích và Bùi Thị Nga cho biết, hai bà rủ nhau bắt xe buýt đi từ Cầu Diễn lên đây từ rất sớm. Mặc dù thường xuyên theo dõi đài, báo và biết Lễ phát tang chính thức của Đại tướng sẽ bắt đầu từ  7 giờ 30  sáng (12/10) tại Nhà Tang lễ Quốc gia, nhưng hai bác vẫn chủ đích đến thẳng ngôi nhà 30, Hoàng Diệu này cho kịp giờ. Thấy PV có phần thắc mắc?! Bà Nga giải thích : Các cụ ta xưa nay vẫn quan niệm, khi con người chết đi, thân thể tuy không còn nhưng linh hồn vẫn sẽ còn lưu luyến. Nhất là ngôi nhà số 30, Hoàng Diệu này, là nơi Đại tướng đã từng sống, làm việc và có biết bao kỷ niệm gắn bó ở nơi đây, vì vậy, linh hồn của Đại tướng vẫn sẽ sống mãi ở nơi này. Chúng tôi tin, Cụ Giáp đang ở trên kia và đang dõi theo chúng ta. Chắc hẳn cụ ấy sẽ vui lắm, khi thấy nhân dân yêu quý, quây quần, đến thăm mình”.

*Phía bên kia đường, đối diện với cổng ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, tư gia của Đại tướng, hai bạn  Nguyễn Gia Hiếu, quê Nghệ An, hiện đang là kiến trúc sư trẻ tại Hà Nội và bạn Trần Văn Bình đang trưng bày một tấm ảnh lớn, trên đó có bức vẽ phác họa hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất đẹp, được đóng khung trang trọng. Trên bức vẽ, Hiếu hô hào mọi người cùng ký tên và viết lưu niệm, ý tưởng của Hiếu và Bình được rất nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ tham gia ủng hộ. Hiếu tâm sự, tối qua, Hiếu và Bình chợt nảy ra ý tưởng vẽ chân dung Đại tướng rồi xin chữ ký mọi người, sau đó sẽ tặng gia đình Đại tướng để gửi về Nhà tưởng niệm Đại tướng tại Quảng Bình. Hiếu cho biết, một bức họa thông thường Hiếu phải vẽ mất khoảng 16-20 tiếng đồng hồ, nhưng bức vẽ chân dung Đại tướng Hiếu vẽ chỉ trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ. Hiếu bảo, chính con người và nhân cách đạo đức của Đại tướng đã tiếp cho Hiếu một sức mạnh thần kỳ, giúp Hiếu nhanh chóng hoàn thành tác phẩm, và Hiếu rất tâm đắc với bức họa của mình. Hiếu dự định, ngay sáng ngày mai (13/10), Hiếu sẽ đích thân chuyển bức vẽ này về Quảng Bình để kịp tri ân Đại tướng trong ngày đại tang

Tâm Minh
.
.
.