Một chiến sĩ Công an Hà Nội bị tội phạm đâm trọng thương
Trưa 25/4, chúng tôi đến khu nhà A6, Khoa Phẫu thuật chỉnh hình thuộc Viện Quân y 108 (Hà Nội) để thăm Lê Minh Tuấn (hiện là học viên Trường Trung học Cảnh sát nhân dân). Ông Lê Khắc, bố của Tuấn, bồn chồn lo lắng về vết thương của con trai mà ông yêu quý hơn mọi thứ trên đời.
Gặp chúng tôi, ông Khắc rơm rớm nước mắt: "Từ hôm qua tới nay cháu nó vẫn chưa ăn được gì cả, vẫn mê man bất tỉnh. Bác sĩ đã phẫu thuật nối gân những ngón tay bị đứt cho cháu, nhưng vết thương bị đánh ở đầu thì chẳng biết thế nào".
Đồng cảm với nỗi lo lắng của một người cha, chúng tôi chỉ biết an ủi ông.
Khoảng 13h30 ngày 24/4, từ trường trở về nhà ở tổ 39, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thấy trời đầy cơn mưa nên Tuấn đi nhanh. Bỗng Tuấn thấy có 2 thanh niên đi xe máy cứ lượn lờ vòng vo trên con đường Nguyễn Khang chật hẹp, mắt điên đảo như đang toan tính một điều gì đó.
Theo phán đoán của Tuấn, đó là hai gã trai bất hảo, rất có thể sắp gây chuyện phi pháp nên Tuấn giữ khoảng cách nhất định với hai thanh niên này để tiện theo dõi.
Quả chẳng sai, khi nhìn thấy chiếc xe máy Jupiter dựng ở ven đường trước cửa một ngôi nhà nhưng không có ai coi giữ, hai thanh niên này liền dừng xe ngó nghiêng tìm kiếm. Nhanh như chớp, tên ngồi sau nhảy phắt xuống dùng vam phá khóa xoáy mạnh rồi toan nổ máy biến mất.
Không quản nguy hiểm, Tuấn hô lớn: "Đứng lại, các anh đã bị bắt". Vừa hô, Tuấn vừa lao vào bắt giữ đối tượng và hô hoán để người dân gần đó tới hỗ trợ kịp thời.
Nghe tiếng hô lớn, các anh Lê Thế Chung và Nguyễn Hữu Tùng cũng chạy tới để giúp sức với Tuấn.
Nhưng, hai tên trộm đã điên cuồng chống trả. Chúng rút dao chọc tiết lợn lao vào đâm Tuấn. Một tên thì cầm vam phá khóa liên tiếp đập vào đầu, vào người Tuấn túi bụi.
Là chiến sĩ từng công tác ở Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an Hà Nội nên Tuấn bất chấp nguy hiểm, anh giơ tay quật ngã đối tượng liền bị chúng dùng dao chém liên tiếp làm đứt 2 ngón tay.
Máu ở tay, ở đầu ra nhiều nhưng anh Tuấn không chịu lùi bước, vẫn đuổi đối tượng. Nhân dân cùng Công an phường Yên Hoà tới hỗ trợ Tuấn và mọi người đã bắt gọn hai đối tượng côn đồ.
Đối tượng bị bắt giữ cũng là lúc Lê Minh Tuấn kiệt sức và bất tỉnh. Anh được bà con gần đó và Công an phường Yên Hòa đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Hai đối tượng côn đồ bị bắt là Lê Thành Đô, 30 tuổi, trú tại 18B Phạm Đình Hổ và Nguyễn Duy Hoa, 36 tuổi, trú tại Vân Hồ 2, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chúng chuyên đi trộm cắp tài sản.
Hôm ấy vì hết tiền ăn tiêu, Đô và Hoa tính chuyện mang dao đi cướp, nếu gặp chiếc xe máy nào để trên vỉa hè không có ai trông giữ là "chôm" luôn.
Khi đi tới khu vực phường Yên Hoà, nhìn thấy chiếc xe máy Jupiter BKS 29U5-0218 của anh Lê Xuân Bính, trú tại tổ 39 dựng trước cửa nhà, chúng đã dùng vam phá khoá để lấy xe. Nhưng mưu đồ của chúng đã bị anh Tuấn phát hiện và ngăn chặn. Để thoát thân, chúng chống trả quyết liệt và đâm anh Tuấn trọng thương.
Sau khi biết tin Tuấn bị thương, chúng tôi đã tới Công an phường Yên Hoà để tìm hiểu sự việc, Trung tá Đỗ Khải Hoàn, Phó trưởng Công an phường cho biết: "Đây không phải là lần đầu mà đã nhiều lần Tuấn phối hợp với quần chúng dũng cảm truy bắt tội phạm có hung khí như thế. Lần thì trên xe buýt, khi thì trộm vào nhà dân. Vậy mà lần này chúng đã đâm anh trọng thương".
Hành động dũng cảm của Lê Minh Tuấn đã khiến những người chứng kiến cảm động, bà con khối phố cảm phục. Được biết, đã 4 năm (2003-2007), Tuấn là chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô năm nào cũng nhận được giấy khen của Giám đốc Công an Hà Nội.
Nghe tin Lê Minh Tuấn, chàng trai 24 tuổi, một chiến sĩ Công an đã quên cả bản thân mình dũng cảm truy bắt tội phạm có hung khí, nhiều cơ quan, đoàn thể ở quận Cầu Giấy và Hà Nội đã đến thăm hỏi và động viên cầu mong cho anh mau chóng bình phục, trở về học tập và giữ gìn bình yên cuộc sống
