Kích động giáo dân vi phạm pháp luật
>> Sự thật đã rõ như ban ngày
Tiếp tục xử lý những hành vi vi phạm pháp luật tại Giáo xứ Thái Hà, hôm nay 2/9, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra Quyết định truy nã đối với Ngô Thị Dung (54 tuổi), ở 306 C3 tập thể Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội. Trước đó, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi hủy hoại tài sản theo Điều 143 Bộ luật Hình sự đối với Ngô Thị Dung đã được Viện KSND quận Đống Đa phê chuẩn.
Theo tài liệu của cơ quan Công an, Ngô Thị Dung trực tiếp dùng cuốc cùng các đối tượng khác phá tường rào của Công ty May Chiến Thắng vào ngày 15/8. Ngày 1/9, khi cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, Ngô Thị Dung đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Như vậy, liên quan đến những vi phạm tại Giáo xứ Thái Hà, cho đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng có các hành vi gây rối trật tự công cộng, xúi giục người khác không chấp hành pháp luật và hủy hoại tài sản. Những đối tượng vi phạm khác đang được cơ quan Công an triệu tập tới làm việc để có hình thức xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
![]() |
| Lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Thi Dung đã được VKS phê chuẩn. |
Sau mấy ngày tạm lắng các hoạt động tụ tập, kích động khiếu kiện, gây rối TTCC, hôm chủ nhật (31/8) vừa qua, bất chấp các thông báo của chính quyền các cấp, nhà thờ Thái Hà lại tiếp tục tổ chức cho giáo dân vào khu đất của Công ty cổ phần May Chiến Thắng để làm lễ, cầu nguyện, hát Thánh ca 5 đợt, kéo dài từ 5h đến 18h30'. Ngay cả những cháu thiếu nhi, đáng lẽ đang phải chuẩn bị đến ngày tựu trường cũng bị huy động đến lúc 16h để làm lễ cầu nguyện (khoảng 400 cháu).
Đến buổi lễ lúc 18h30' thì tình hình diễn ra rất phức tạp với trên 2.000 người tham dự. Quá trình làm lễ trong ngày, các giáo dân đã có nhiều biểu hiện khiêu khích các chiến sỹ Công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở đây, như chửi đổng, dùng quạt nan phẩy vào mặt, kê thêm 1 bàn thờ thắp nến vào vị trí chiến sỹ Công an đang làm nhiệm vụ, dùng vật cứng ném vào tay, chân các chiến sĩ Công an...
Đến 20h15', một số giáo dân lại vu cáo rằng bị lực lượng Công an làm nhiệm vụ ở đây xịt hơi cay khiến hàng chục người bị choáng, ngất, cay mắt, buồn nôn. Họ lôi ra mấy nạn nhân "điển hình" cho việc bị xịt hơi cay nhưng tất cả đều khoẻ mạnh và liên tục dùng tay dụi cho mắt đỏ lên.
Linh mục (LM) Nguyễn Văn Khải không hề có mặt tại thời điểm mà một số giáo dân hô hào là bị xịt hơi cay nhưng khi xuất hiện với tư cách thay mặt "đức bề trên" giải quyết cho giáo dân, ông này tự nhận luôn mình là nạn nhân bị xịt hơi cay, nhưng "do sức khỏe tốt nên không bị choáng ngất mà chỉ bị chóng mặt, cay mắt, mũi, họng, rồi cồn cào đau bụng". Thế nhưng, chứng kiến tại đó, chúng tôi thấy ông Khải chẳng có biểu hiện gì của người mệt mỏi, mà nói rất hăng, hết kích động giáo dân, lại yêu sách điều này, điều kia với lực lượng Công an.
Mặt khác, xuất hiện với tư cách "thay mặt đức bề trên" nhưng ông này không hề nêu gương tôn trọng pháp luật cho giáo dân mà có những hành động hết sức kích động, như dùng loa pin hò hét, khoa chân múa tay…
Khi lực lượng Công an quận Đống Đa yêu cầu ai bị xịt hơi cay, cơ quan Công an sẽ tổ chức cho đi khám chứng thương thì chẳng ai nhúc nhích.
Trao đổi với Công an quận Đống Đa, được biết LM Nguyễn Văn Khải mới chỉ cung cấp danh sách của những người tự nhận bị xịt hơi cay, nhưng đến chiều 1/9, vẫn không có ai làm đơn trình báo với cơ quan Công an.
Qua kiểm tra tại Bệnh viện Đống Đa (ngay cạnh khu Giáo xứ Thái Hà) từ tối 31/8 đến trưa 1/9, không có ai bị thương hoặc đi khám vì bị hơi cay. Qua công tác điều tra, thu thập tài liệu và lấy lời khai của số chiến sĩ bảo vệ nơi xảy ra vụ việc, các chiến sĩ đều khẳng định không ai xịt hơi cay vào giáo dân.
Rõ ràng, Giáo xứ Thái Hà đang ngày càng có nhiều hành vi kích động giáo dân chống lại Nhà nước và cơ quan pháp luật một cách trắng trợn. Phớt lờ những biện pháp giải quyết tích cực và đầy thiện chí của chính quyền, những hành vi vi phạm pháp luật của Giáo xứ Thái Hà tiếp tục diễn ra với chiều hướng quyết liệt hơn, thể hiện sự coi thường pháp luật.
![]() |
| Linh mục Nguyễn Văn Khải dùng loa pin kích động giáo dân. |
Bằng việc kích động, hô hào giáo dân rằng đã xảy ra việc một số Công an xịt hơi cay, họ đã biến buổi hát Thánh ca tối 31/8 thành buổi tụ tập có nhiều hành động quá khích, khiêu chiến với lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ tại đây. Tuy nhiên, lực lượng Công an quận Đống Đa và các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội vẫn hết sức kiềm chế, cùng quần chúng tốt ở những khu vực xung quanh đến vận động, thuyết phục.
Đến 24h cùng ngày, sự việc mới kết thúc, các LM và giáo dân mới chịu rời khỏi khu đất của Công ty cổ phần May Chiến Thắng đi về nhà thờ.
Đảng và Nhà nước Việt


