Cục CSMT tặng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ

Thứ Hai, 27/07/2009, 15:09

Sáng 25/7, lãnh đạo Cục Cảnh sát Môi trường (C36) phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Phan Lê ở Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội đã trao tặng nhà tình nghĩa cho một số thân nhân gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh.

Đoàn đã đến xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên trao tặng căn nhà trị giá gần 50 triệu đồng và sổ tiết kiệm, đồ dùng sinh hoạt cho cụ Nguyễn Thị Bảy (82 tuổi) là mẹ của 2 liệt sỹ Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Văn Thư hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cẩm Nhượng là mảnh đất anh hùng, trải qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, mảnh đất trung nghĩa này đã có 306 người con thân yêu anh dũng ngã xuống trên khắp mọi miền Tổ quốc, 265 đồng chí thương, bệnh binh đã cống hiến một phần máu thịt của mình cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Khi con trai của cụ Bảy là Nguyễn Văn Quyết, đơn vị gửi giấy báo tử về thì em trai Nguyễn Văn Thư đã tình nguyện viết đơn xin vào Bộ đội đánh giặc. Trong căn nhà mới khang trang mà đoàn trao tặng, cụ Bảy đã nhạt nhòa nước mắt cảm ơn trong niềm hạnh phúc của người mẹ già nơi vùng quê còn lắm vất vả. Mẹ Bảy tự hào về những đứa con thân yêu của mình, mẹ cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an và chính quyền địa phương đã lo lắng cho mẹ để mẹ an hưởng tuổi già.

Lãnh đạo Cục C36 và Công an Hà Tĩnh trao chìa khóa nhà tình nghĩa cho cụ Nguyễn Thị Bảy.

Rời Cẩm Nhượng, đoàn đã ngược lên xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh trao tặng căn nhà khang trang cho cụ Thái Thị Bích (95 tuổi) và cụ Phạm Thị Tùng (65 tuổi), hai cụ là mẹ và vợ liệt sỹ Trần Ngọ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Một lòng thủy chung với chồng, một mực tình nghĩa với người thân, hơn 30 năm qua, bà Phạm Thị Tùng một mình nuôi dưỡng mẹ chồng và 2 đứa con. Nỗi đau mất chồng của bà Tùng chưa nguôi thì mới đây anh con trai của bà lấy vợ đã có 2 đứa con lại lâm bệnh chết. Một mình bà Tùng vừa nuôi mẹ, nuôi cháu. Căn nhà nơi ở của bà - mẹ - con - cháu bà Tùng đã bị mối mọt, xuống cấp. Biết được điều đó, lãnh đạo Cục C36 phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Phan Lê đã xây tặng bà căn nhà hơn 50 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ trao nhà tình nghĩa, đồng chí Trần Quốc Tỏ - Phó Cục trưởng Cục CSMT, Bộ Công an cho biết: Mặc dù mới được thành lập gần 3 năm qua, song Cục C36 đã kịp thời phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Điển hình như vụ vi phạm của 3 bệnh viện lớn tại Hà Nội, vụ 281 con gấu ở Quảng Ninh, vụ Nhà máy Bột ngọt Vedan ở Đồng Nai… Hưởng ứng truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" của Đảng và Nhà nước, Cục C36 đã tổ chức xây dựng bàn giao nhà tình nghĩa cho một số gia đình thương binh, liệt sỹ. Trước khi trao tặng nhà tình nghĩa ở Hà Tĩnh, Cục C36 đã xây dựng và bàn giao 5 nhà tình nghĩa ở huyện An Minh, An Biên và Vĩnh Thuận, vùng căn cứ cách mạng ở U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, đồng thời cán bộ, chiến sĩ Cục C36 đã tổ chức đóng góp kinh phí tôn tạo xây dựng Khu di tích thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc

Dương Sông Lam
.
.
.