Chưa tìm thấy xác Giám đốc Bưu điện huyện Tây Trà (Quảng Ngãi)

Thứ Tư, 07/11/2007, 10:08
Một vụ sạt lở núi kinh hoàng bất ngờ xảy ra vào khoảng 16h, ngày 5/11 tại Km 53, tỉnh lộ 622, thuộc địa phận huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) đã vùi lấp 3 cán bộ Bưu điện Quảng Ngãi. Trong đó, có một người bị vùi lấp nhưng vẫn chưa tìm thấy xác là Giám đốc Bưu điện huyện Tây Trà.

Từ địa phận xã Trà Lâm, chúng tôi phải mất gần 1,5 giờ đồng hồ và 5 lần đẩy xe máy, vượt lầy mới đến được địa điểm xảy ra vụ sạt lở nằm ở Km 53 - tỉnh lộ 622, thuộc địa phận xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà.

Tại hiện trường cùng với chiếc xe xúc là hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an, bộ đội và thanh niên địa phương đang sử dụng cuốc, xẻng để đào bới tìm kiếm người bị nạn.

Trên gương mặt vẫn còn nguyên sự kinh hoàng, anh Bùi Minh Tuấn (28 tuổi), quê ở Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, nhân viên Trạm viễn thông Bình Sơn, một trong 3 nạn nhân được cứu sống kể lại: Do đợt lũ hôm trước nên đường dây thông tin nối với huyện Tây Trà đã bị mất liên lạc.

Vì thế cùng với 19 người khác trong đội ứng cứu thông tin ở các đơn vị là: Trạm Bình Sơn, Trạm Tây Trà và Quảng Ngãi - Công ty Điện báo điện thoại Quảng Ngãi đã chia thành 3 nhóm đến địa điểm trên để nối đường dây.

Đến khoảng 16h khi đang cùng với một người khác đi kéo cáp thì nghe tiếng đất đá ầm ầm đổ xuống và chỉ trong giây lát cả người bị vùi trong đất.

May mắn thay một cánh tay vẫn còn ló lên trên mặt đất, nhờ vậy mà đã được anh Đào Đức Tuấn cứu sống. Cùng được anh Đào Đức Tuấn cứu sống còn có một người khác tên là Võ Diệu, nhân viên Bưu điện Tây Trà.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Trà cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, cùng với việc tổ chức cấp cứu 2 người bị nạn được đưa về Trung tâm y tế huyện, chính quyền Sơn Tây đã huy động lực lượng Công an, Quân đội huyện đến hiện trường.

Tuy nhiên, do trời tối và khối lượng đất sạt lở quá lớn nên đành quay về. Ngay từ mờ sáng hôm sau, cùng với sự chi viện lực lượng từ huyện Trà Bồng, chính quyền huyện Tây Trà đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Công an, bộ đội cùng thanh niên xung kích địa phương tiến hành đào bới, tìm kiếm.

Đến khoảng 7h sáng 6/11 đã tìm thấy xác nạn nhân đầu tiên và đến khoảng 11h cùng ngày thì tìm thấy xác người thứ 2. Hiện huyện tiếp tục cho lực lượng, đồng thời huy động thêm 2 phương tiện cơ giới để tìm kiếm.

Đến thời điểm này, theo báo cáo của số nhân viên đã làm việc tại đây xác định thì đợt sạt lở vừa qua đã làm 3 người bị thương và ít nhất 3 người chết. Và tất cả số người bị nạn được xác định rõ danh tánh.

Đối với 3 trường hợp bị vùi lấp đã tìm được xác 2 người, gồm: Võ Thanh Vũ (30 tuổi) và Nguyễn Đức Tâm (34 tuổi), cùng ở Bình Sơn và là nhân viên Trạm Viễn thông Dung Quất, huyện Bình Sơn. Riêng nạn nhân thứ 3 là ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Bưu điện Tây Trà, quê ở Đức Phổ vẫn chưa tìm được xác.

Tuy nhiên, theo nhận định của các cán bộ tham gia tìm kiếm và qua quan sát tại hiện trường thì xác nạn nhân Dũng khó tìm được.

Bởi lẽ đến thời điểm này vẫn chưa thể xác định được nơi nạn nhân bị vùi lấp. Trong khi đó phạm vi đất sạt lở kéo dài trên 700m và rộng trên 10m, cao hơn 7m, với khối lượng đất lên đến vài chục ngàn mét khối.

Đến khoảng 14h cùng ngày, 2 nạn nhân bị chết đã được ngành chức năng và gia đình đưa về quê để an táng và 2/3 trường hợp bị thương là anh: Võ Diệu và Bùi Minh Tuấn được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục theo dõi và điều trị

C.Nguyễn
.
.
.