Chủ tịch xã lấy "sổ đỏ" của dân thế chấp tại NH để cắt đất

Thứ Sáu, 21/09/2007, 11:54

Trong thời gian đương nhiệm, ông Chủ tịch xã Cái Hoàng Minh (Đức Hòa, Long An) đã ký giấy cho nhân viên đến Ngân hàng huyện mượn sổ đỏ của dân đang thế chấp đưa về xã, cắt 18.651m2 giao cho người khác. Khi dân phát hiện, ông Chủ tịch lại cho rằng do cấp nhầm đất, và xúi nạn nhân khởi kiện người được cấp đất.

Những biểu hiện bất minh

Vì hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, nuôi con ăn học nên bà Ngô Thị Lóng (63 tuổi, ngụ ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) bàn với chồng là ông Đàng Văn Nhỏ, 57 tuổi quyết định sử dụng Giấy CNQSDĐ số 217990, diện tích 40.845m2, đứng tên ông Đàng Văn Nhỏ đến thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Gò Mối, huyện Đức Hòa (NHNN&PTNT-KV GM-ĐH) để vay 60 triệu đồng vào ngày 22/4/2002. Hợp đồng vay trong 5 năm, mỗi năm trả 12 triệu đồng.

Từ đó bà Lóng thực hiện đóng tiền lãi và tiền tháng đầy đủ theo đúng hợp đồng tại ngân hàng. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, cán bộ ngân hàng này đến nhà thông báo, phía bà Lóng không thực hiện đúng hợp đồng thế chấp với lý do sổ đỏ của bà đã bị cắt chuyển một phần diện tích đất cho người khác.

Qua tìm hiểu thực hư tại ngân hàng, và tại UBND xã Mỹ Hạnh Bắc, bà Lóng được biết, sổ đỏ của bà được ông Cái Hoàng Minh lúc đó là Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Bắc ký giấy cho cán bộ địa chính là Ngô Hữu Phước đến gặp Giám đốc Ngân hàng là bà Tống Phi Phụng để mượn sổ đỏ của bà Lóng vào ngày 23/1/2003 đem về cắt chuyển cho ông Phạm Kiến Quốc, ngụ tại TP Hồ Chí Minh 18.651m2 đất. Thực hiện xong, ông Minh đem trả lại ngân hàng xem như không có chuyện gì xảy ra.

Biện minh cho hành vi nói trên, cán bộ xã có liên quan cho rằng: Trước đây UBND xã cấp cho ông Nguyễn Văn Nhỏ (cùng xã) 18.651m2, nhưng lại cấp nhầm cho ông Đàng Văn Nhỏ, bây giờ ông Nguyễn Văn Nhỏ bán cho ông Phạm Kiến Quốc thì xã có trách nhiệm cắt trả lại cho ông Quốc!

Ông Nguyễn Văn Nhỏ, người bán đất cho ông Phạm Kiến Quốc xác nhận không có sự lẫn lộn giữa đất của ông với phần đất của ông Đàng Văn Nhỏ nào hết. Việc làm sai trái của ông Cái Hoàng Minh và cộng sự là cố ý không tuân thủ trình tự thủ tục pháp luật trong quản lý đất đai, khi thực hiện cắt chuyển đất không có sự đồng ý của bà Lóng.

Đồng thời bà Tống Phi Phụng - Giám đốc Ngân hàng đã tự ý lấy Giấy CNQSDĐ là tài sản thế chấp để bảo đảm trả nợ vay ngân hàng của người dân là vi phạm quy định của ngành Ngân hàng. Với sai trái này bà Phụng cũng chỉ bị xử lý "phê bình, rút kinh nghiệm" tại đơn vị là không thể chấp nhận.

Bà Lóng cũng là nạn nhân của một vụ lấy đất khác. Năm 1999, bà Lóng bán cho ông Đoàn Tấn Lên (52 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) diện tích 7.000m2 đất, hợp đồng giữa bà Lóng với ông Lên chỉ ký giấy tay với nhau, đồng thời bà Lóng chưa ký giấy vào thủ tục sang tên cho ông Lên tại chính quyền xã.

Thế nhưng đến năm 2005, ông Lên đã được UBND xã phù phép trở thành có Giấy CNQSDĐ với diện tích lên tới 9.109m2, chiếm sang phần đất của bà Lóng 2.109m2. Khi xảy ra tranh chấp, một lần nữa phía UBND xã lại hướng dẫn khởi kiện tại tòa án, và những cán bộ xã có liên quan lại trở thành người vô can!

Tòa xử dân thắng kiện

Trao đổi với chúng tôi ngày 13/9, bà Ngô Thị Lóng cho biết, hành trình sau 5 năm đi kiện đến nay đã tìm được công lý, tuy nhiên những cán bộ xã cố ý làm trái vẫn chưa được xử lý đúng mức.

Ngày 12/9, TAND huyện Đức Hòa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa bà Lóng và NHNN&PTNT-KVGM-ĐH, bà Lóng yêu cầu phía ngân hàng bồi hoàn số tiền chi phí gồm án phí, sức khỏe trong thời gian dài bà đi khiếu nại là 6 triệu đồng.

Nhưng lại một điều khó hiểu là không phải phía ngân hàng bồi thường cho bà Lóng, số tiền này do ông Nguyễn Văn Nhanh - Chủ tịch trao trực tiếp tại phiên tòa.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi, sáng 17/9, liệu có phải số tiền nói trên là phần chạy án của ông Cái Hoàng Minh, nhằm che đậy cho hàng loạt sai phạm của mình? Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Bắc - ông Nguyễn Văn Nhanh cho biết: Thấy bà Lóng đi khiếu nại tội nghiệp nên nhiều người góp lại cho bà, chứ không phải từ ngân sách của xã?!

Bá Dũng
.
.
.