“Chơi sang” như... Công tử Bạc Liêu

Thứ Hai, 16/02/2009, 11:05
Tết đã hết cả “mùng mền” rồi mà thị xã Bạc Liêu vẫn chăng panô áp phích, bảng hiệu “Mừng Đảng mừng Xuân” kèm hệ thống đèn điện trang trí sáng choang cả ngày lẫn đêm.

Trong khi cả nước đang bước vào cao điểm mùa khô, các địa phương “thi nhau” thực hành tiết kiệm điện, đặc biệt là hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2009, thì ngược lại thị xã Bạc Liêu (Bạc Liêu) dùng điện thoải mái, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên đường phố “hoạt động” cả đêm lẫn ngày.

Cùng với nhiều nơi trong tỉnh chào đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, thị xã Bạc Liêu đầu tư hơn 1 tỷ đồng trang trí, tu sửa, chăm sóc từng cây xanh, thảm cỏ, sơn vẽ dải phân cách lòng lề đường, đặc biệt là trang trí lại hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, hoa văn biểu ngữ, panô áp phích, bảng hiệu “mừng Đảng mừng Xuân”, “chào đón năm mới Kỷ Sửu”... tạo cho thị xã Bạc Liêu về đêm với một “rừng” màu sắc lộng lẫy.

Với cách trang trí này, Bạc Liêu đã thật sự tạo được ấn tượng tốt cho du khách và những người bản địa trở về đón tết tại quê hương. Nhưng Tết đã qua “hết mùng gần hết mền” mà thị xã Bạc Liêu vẫn còn sặc sỡ sắc màu xanh- đỏ- tím- vàng, lãng phí tốm kém rất lớn về điện, gây phản ứng không tốt từ người dân. Không chỉ trang trí “quá thừa”, mà việc đóng, mở điện không hợp lý, nhiều tuyến đường “mặt trời chưa lặn đèn đã tỏa sáng, mặt trời lên cao đèn chưa tắt”.

Đặc biệt, tại tuyến đường Trần Phú, khu Chợ đêm, nhà hàng khách sạn, ngân hàng, quán ăn... lắp đặt hệ thống đèn quá nhiều, đèn bao phủ cây xanh với số lượng hàng ngàn bóng/cây, vi phạm đến an toàn lưới điện vì cây xanh rất dễ dẫn điện khi có nước hoặc trời mưa trong khi khu vực chợ đêm rất đông người vui chơi, ăn uống vào buổi tối. Hơn nữa, hệ thống đèn này vẫn được tỏa sáng cả đêm, trong khi đó nhiều nơi bị cắt, cúp, giảm điện không hợp lý.

Điều đáng nói hơn, Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 tỉnh Bạc Liêu trích kinh phí hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà... cho hộ nghèo trên dưới 5 tỷ đồng, trong khi đó chi phí đầu tư, trang trí, làm đẹp đường phố để ăn Tết tại các huyện, thị cũng gần tương đương số tiền lo cho người nghèo.

Đây quả thật số tiền chi để “chơi Tết” rất lãng phí, trong khi nước ta, tỉnh ta còn nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, có hộ nghèo khi nhận được tiền hỗ trợ của Chính phủ không dám chi tiêu mà giành lại đầu tư sản xuất.

Thiết nghĩ, tỉnh Bạc Liêu cần chấn chỉnh ngay việc trang trí hệ thống đèn chiếu sáng nơi công cộng, tránh lãng phí tiền của Nhà nước và nhân dân

Theo Huỳnh Sử (TTXVN)
.
.
.