Báo Đại đoàn kết - 70 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ Ba, 10/01/2012, 09:08
Sáng 9/1, tại Hà Nội, Báo Đại đoàn kết tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ra số báo đầu tiên (25/1/1942 - 25/1/2012).

Tới dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn; Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, cùng các thế hệ phóng viên, cộng tác viên của Báo Đại đoàn kết qua các thời kỳ.

Tiền thân của Báo Đại đoàn kết là Báo Cứu Quốc, cơ quan tuyên truyền của Tổng bộ Việt Minh, phát hành số đầu tiên ngày 25/1/1942, tại làng Xuân Kỳ (nay thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Tòa soạn lúc ấy chỉ có 3 người: Tổng Bí thư Trường Chinh làm Chủ nhiệm kiêm chủ bút, trực tiếp viết bài và phụ trách báo từ năm 1942 đến năm 1944.

Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, Cứu Quốc là tờ báo đầu tiên đăng khoảng 400 bài báo của Bác Hồ với nhiều bút danh khác nhau. Nhiều văn bản quan trọng của đất nước lần đầu tiên được công bố trên Cứu Quốc như: Tuyên ngôn độc lập, Lời thề của Chính phủ và Lời thề của Quốc dân được đăng ngay sau ngày Lễ độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến... Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Cứu Quốc luôn là tờ báo đi đầu trên mọi mặt trận. Sau Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Báo Giải Phóng hoàn thành sứ mệnh lịch sử, Cứu Quốc hợp nhất với báo Giải Phóng, lấy tên là Báo Đại đoàn kết ngày nay.

Dù dưới nhiều tên gọi khác nhau, Báo Đại đoàn kết luôn đi tiên phong đấu tranh chống tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về đạo đức và lối sống, đấu tranh quyết liệt với các âm mưu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc...

Vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Báo, những người làm báo Đại đoàn kết đã ghi một dấu ấn đặc biệt, chính thức trở thành "Nhật báo". Không ngừng tạo dấu ấn trong lòng bạn đọc, Báo Đại đoàn kết tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục với những bài viết hấp dẫn về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, tiểu phẩm, truyện cười và truyện ngắn của các nhà văn nổi tiếng...

Khiếu Tư
.
.
.