Vùi dập Viettel, HAGL có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải
CLB Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng đầu tiên tại V.league 2023 sau khi đánh bại Viettel trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 6/4.
Trong cuộc đọ sức trên sân Hàng Đẫy, một điểm đặc biệt là cả hai HLV Thạch Bảo Khanh và Kiatisuk đều đã tạo điều kiện cho những nhân tố trẻ như Khuất Văn Khanh bên phía chủ nhà hay Quốc Việt của đội khách.
Chứng kiến điều này có lẽ HLV trưởng ĐTQG Philippe Troussier cảm thấy rất hài lòng khi mà những cầu thủ trẻ có thêm "đất diễn" tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Người tiền nhiệm của ông Philippe Troussier là HLV Park Hang-seo cũng không ít lần "than thở" về việc V.league có ít đất diễn cho những nhân tố trẻ.
Trở lại diễn biến của trận đấu này, HAGL tới làm khách trên sân Hàng Đẫy với hành trang là 4 trận hòa liên tiếp ở các vòng trước. Kết quả đó không quá ấn tượng nhưng là phù hợp với thực lực hiện tại của đội bóng phố núi sau khi chia tay một loạt trụ cột. Dẫu vậy sẽ thật sai lầm nếu đánh giá thấp đoàn quân của HLV Kiatisuk. Điều này càng có cơ sở nếu nhìn vào diễn biến của trận đấu.
Các vị khách đã chấp nhận nhập cuộc với có phần lép vế hơn Viettel, HLV Kiatisuk đã để các học trò thi đấu thận trọng và chờ đợi cơ hội trước đại diện của Thủ đô. Và cơ hội ấy đã đến ngay khi trận đấu mới bước qua phút 14, trong pha tổ chức tấn công bên cánh trái, hàng thủ của Viettel giăng bẫy việt vị không thành công để Ngọc Quang thoát xuống, sút góc hẹp ghi bàn thắng cho HAGL.
Đội chủ nhà có bàn gỡ sau đó khoảng 6 phút nhờ pha đá phạt đền thành công của Bùi Tiến Dũng. Dẫu vậy điều đó không đủ giúp đoàn quân HLV Thạch Bảo Khanh giữ lại 1 điểm trên sân nhà. Bởi sau giờ nghỉ, người xem được chứng kiến bùng nổ của các vị khách. Mở đầu cho "cơn mưa bàn thắng" trong hiệp 2 siêu phẩm sút phạt của Minh Vương nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 51.
Chỉ 15 phút sau đó, tận dụng một sai lầm từ hàng thủ Viettel, cầu thủ vào sân thay người Quốc Việt chớp thời cơ đột phá lừa qua thủ môn Văn Phong trước khi sút tung lưới đội chủ nhà để dập tắt gần như hoàn toàn hy vọng có điểm của đại diện Thủ đô ở trận này. Đến phút 76, Brandao căng ngang vào trong, hàng thủ của Viettel không bắt người để Paollo dễ dàng đệm bóng, ấn định tỷ số lên 4-1 cho HAGL.
Đây là chiến thắng đầu tiên trong mùa giải này cho HAGL. Đội bóng phố núi vẫn giữ được mạch bất bại và chiếm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng xếp trên chính Viettel.

Bầu Đức và HAGL: Cả tình lẫn tiền đôi khi không đủ
Loạn chuyển nhượng ở HAGL