U23 Việt Nam sẽ về nước như thế nào?

Thứ Hai, 13/06/2022, 10:55

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào ngày 13/6, đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK châu Á 2022 sẽ về nước theo 2 nhóm.

Theo dự kiến nhóm đầu tiên sẽ lên máy bay vào chiều 13/6 và đặt chân xuống TP HCM vào chiều 14/6. Trong khi đó nhóm thứ 2 sẽ lên đường về nước vào sáng 14/6 và dự kiến có mặt tại Hà Nội vào chiều 15/6. Cả 2 nhóm đều sẽ quá cảnh qua Thổ Nhĩ Kỳ trước khi về nước. Một nguồn tin khác cho hay việc tuyển U23 Việt Nam phải chia chia nhóm là do khó khăn trong công tác tìm kiếm vé máy bay.

286378486_3128272164151774_7826260517342126934_n.jpg -0
U23 Việt Nam đã kết thúc hành trình của mình tại VCK châu Á 2022. Ảnh: VFF.

Hành trình của U23 Việt Nam tại VCK châu Á 2022 đã kết thúc sau trận tứ kết với U23 Saudi Arabia (diễn vào đêm 12/6, rạng sáng 13/6). "Các chiến binh sao vàng" đã dừng bước sau khi nhận thất bại 0-2 trước các nhà đương kim á quân.

Nói về trận đấu này, HLV Gong Oh Kyun cho biết: “U23 Việt Nam đã chuẩn bị một trận đấu trước một đội mạnh. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ, cầu thủ đã thi đấu để chứng tỏ khả năng. Họ sẽ trưởng thành hơn trong 1-2 năm nữa. Tôi thật sự cảm kích các cầu thủ. Thật lòng, tôi cảm ơn họ”.

Trong trận đấu vừa qua, U23 Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực, thậm chí có lúc đã ở rất gần bàn thắng tiêu biểu trong đó là cú sút đưa bóng tìm đến đúng xà ngang của Lê Minh Bình trong hiệp 1. 

287528588_3128272847485039_8338239129443087665_n.jpg -0
Các cầu thủ áo đỏ sẽ chia nhóm về nước và chuẩn bị cho giải quốc nội sẽ trở lại vào cuối tháng 6 này. Ảnh: VFF.

Khi được hỏi về pha bóng đáng tiếc này, HLV Gong Oh Kyun nói: “Trong bóng đá, bàn thắng là bóng vào lưới, không vào là không vào, thế mới là bóng đá. U23 Ả rập Xê út có hai bàn. Tôi cảm giác tạm ổn với kết quả này. Tôi nói cầu thủ đừng từ bỏ, hãy cố gắng. Họ đã chiến đấu hết mình. Tôi xin lỗi vì đã ko có màn trình diễn tốt hơn ngày hôm nay. Hy vọng cầu thủ quên đi giải đấu lần này. Hy vọng khi trở về CLB, họ thể hiện tốt hơn, có tương lai tốt hơn”.

Trong trận đấu này, U23 Việt Nam thậm chí còn buộc phải dùng một thủ môn bất đắc dĩ là Nhâm Mạnh Dũng sau khi Quan Văn Chuẩn phải nhận thẻ đỏ. Nhận xét về điều này, HLV Gong Oh Kyun nói: “Tôi nghĩ thẻ đỏ là công bằng. Lúc đó, tôi chỉ lo cầu thủ từ bỏ nhưng họ đã không thế. Mạnh Dũng chưa từng tập làm thủ môn những đã thể hiện tốt ở vai trò đó. Thực sự cảm ơn bạn ấy”.

Nguyễn Bình
.
.
.