U19 Việt Nam gây thất vọng: Báo động đỏ với bóng đá trẻ

Thứ Hai, 22/07/2024, 06:59

Đội tuyển U19 Việt Nam gây thất vọng lớn ở vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024 khi bị U19 Myanmar cầm hòa 1-1 trong trận ra quân. Màn trình diễn mờ nhạt của đội bóng áo đỏ gióng lên hồi chuông báo động với các đội tuyển trẻ Việt Nam ở giai đoạn này.

Bóng đá trẻ Việt Nam đi xuống

Chỉ trong vòng 1 năm, thành tích của các đội tuyển trẻ Việt Nam đi xuống khó tin. Năm 2023, U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á đầy thuyết phục trong giải đấu tổ chức tại Thái Lan, qua đó lần thứ hai liên tiếp lên ngôi.

Cho dù không có lực lượng mạnh nhất, nhưng đội bóng do HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn vượt qua các đối thủ mạnh để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Không chỉ thành công ở giải U23 Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn còn dẫn dắt U20 Việt Nam gây ấn tượng ở vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan.

U19 Việt Nam gây thất vọng: Báo động đỏ với bóng đá trẻ -0
Đội trưởng U19 Việt Nam Thái Bá Đạt khá mờ nhạt.

U20 Việt Nam có 2 chiến thắng vang dội trước U20 Australia (1-0), U20 Qatar (2-1) và chỉ thua U20 Iran (1-3) ở lượt trận cuối cùng. Kết quả này giúp U20 Việt Nam có cùng 6 điểm với U20 Iran và U20 Úc nhưng bị loại đầy đáng tiếc do thua 2 đối thủ về hiệu số.

Đáng tiếc, mọi chuyện thay đổi chóng vánh. Sau thất bại của HLV Troussier ở đội tuyển Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chia tay Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và tạo ra biến động lớn ở các đội tuyển. Kéo theo đó là những kết quả đáng thất vọng trong thời gian ngắn.

Tại vòng chung kết U16 Đông Nam Á 2024 vừa kết thúc vào đầu tháng 7, đội tuyển U16 Việt Nam do HLV Trần Minh Chiến khởi đầu bằng chiến thắng 15-0 trước U16 Brunei. Tuy nhiên, ngay sau đó họ bị U16 Campuchia cầm hòa 1-1 và thua 16 Thái Lan 1-2 ở vòng bán kết.

Trận tranh hạng 3 với U16 Indonesia khiến U16 Việt Nam chạm đáy thất vọng khi đội bóng của HLV Trần Minh Chiến thảm bại 0-5. Ở trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam thua kém Indonesia trông thấy về sức mạnh và thể lực.

Sau U16, đến lượt đội tuyển U19 Việt Nam gây thất vọng ở giải đấu khu vực. Bị U19 Myanmar cầm hòa 1-1 ngay ở trận ra quân, đội bóng do HLV Hứa Hiền Vinh gần như hết cơ hội đi tiếp. Tại bảng B, U19 Australia được đánh giá mạnh vượt trội phần còn lại và họ phô diễn sức mạnh khi đè bẹp U19 Lào với tỷ số 6-0.

Chỉ có đội đầu bảng mới giành vé vào bán kết, trong khi đội nhì bảng phải so sánh với 2 bảng đấu khác để tranh vé vớt đi tiếp. Không thể giành trọn vẹn điểm số trước U19 Myanmar và U19 Lào, U19 Việt Nam tự làm hẹp cánh cửa của mình.

Như vấn đề không chỉ nằm ở kết quả, mà còn nằm ở lối chơi của toàn đội cũng như màn trình diễn của từng cá nhân. U19 Việt Nam đã chơi trận đấu tệ chưa từng thấy và thậm chí bị U19 Myanmar dồn ép ở nhiều thời điểm. Nhìn vào đội hình do HLV Hứa Hiền Vinh lựa chọn, có rất ít ngôi sao quen tên ngoại trừ Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Công Phương và Thái Bá Đạt. Tất cả đều chơi ở hàng tiền vệ.

Nhân sự trên hàng công U19 Việt Nam thiếu đến mức HLV Hứa Hiền Vinh phải đẩy Đinh Quang Kiệt lên đá tiền đạo. Vị trí của cầu thủ thuộc biên chế HAGL vốn là… trung vệ, nhưng anh thường xuyên được các HLV đẩy lên đá cắm nhờ chiều cao 1m94.

Không có giải pháp ngắn hạn

Với sự xuống cấp đồng loạt của các đội tuyển trẻ, bóng đá Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải ôm “trái đắng” trong nhiều năm nữa, đặc biệt khi Indonesia ngày càng mạnh hơn nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn luôn là “ông kẹ” ngay cả khi sa lầy khủng hoảng. Voi chiến cũng thất bại tại vòng loại World Cup 2026, nhưng họ không tạo ra hình ảnh vô vọng như đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik được lựa chọn thay thế HLV Troussier để vực dậy đội bóng áo đỏ, nhưng mọi chuyện không đơn giản. So với thời điểm HLV Park Hang-seo nhận chức, bóng đá Việt Nam hiện tại khan hiếm tài năng trẻ hơn rất nhiều.

Có rất nhiều lý do khiến các lứa cầu thủ trẻ sau “thế hệ vàng” ở Thường Châu 2018 không thể bứt lên. Đầu tiên, họ không thể cạnh tranh vị trí thi đấu tại V.League. Đây là điều dễ hiểu, khi các đội bóng luôn ưu tiên kinh nghiệm để hướng đến mục tiêu của riêng họ. Những suất hiếm hoi giành cho cầu thủ trẻ sẽ thuộc về những ngôi sao tỏa sáng trước đó. Ví dụ dễ hiểu: Nguyễn Hai Long sẽ không có đất diễn nếu như Nguyễn Quang Hải vẫn ở Hà Nội FC. Hoặc các tài năng trẻ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm tại Thể Công Viettel sẽ cam phận dự bị khi Nguyễn Hoàng Đức vẫn ở đó.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của lứa Olympic, lứa U23. Vấn đề của bóng đá Việt Nam đang nghiêm trọng hơn khi các lứa cầu thủ từ U16 đến U19 đều không phát triển đúng với kỳ vọng. Không có ngôi sao xuất chúng nào xuất hiện để chờ đợi như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Hoàng Đức trước đây.

Nói cách khác, bóng đá Việt Nam đang rơi vào giai đoạn tre đang già, nhưng măng không mọc. Cùng với đó, sự bất ổn ở vị trí HLV khiến mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng tệ hại hơn.

An Khánh
.
.
.