Tuyển Việt Nam trước thử thách Thái Lan: Hãy cháy hết mình như Singapore

Thứ Bảy, 25/12/2021, 22:22

Đội tuyển Singapore đã dừng bước tại bán kết AFF Cup 2020 nhưng họ đã rời giải với thế ngẩng cao đầu sau khi "cháy hết mình" trong trận bán kết lượt về và khiến đối thủ Indonesia nhiều phen "toát mồ hôi hột". Đó là điều mà đoàn quân của HLV Park Hang-seo cần phải thể hiện trước cuộc trận đấu "sinh tử" với người Thái Lan.

Không biết HLV Tatsuma Yoshida ngoài kỹ năng huấn luyện về bóng đá có thêm khả năng truyền đạt về tinh thân chiến đấu hay không nhưng hôm nay (25/12), các học trò của ông đã thi đấu đúng như những võ sĩ đạo samurai thực thụ. Trận bán kết lượt về giữa Indonesia và Singapore sẽ không bao giờ kịch tính như thế nếu những học trò của  HLV Yoshida không thể hiện một tinh thần quật cường đến vậy.

Cũng như ĐT Việt Nam tại trận bán kết lượt đi với Thái Lan, đội chủ nhà AFF Cup 2020 đã nhận những bất lợi lớn từ các quyết định của trọng tài chính nếu không muốn nói là đội bóng quốc đảo sư tử đã bị đặt vào "nghịch cảnh" khi chỉ còn 9 người trên sân. Chưa nói đến chuyện đúng sai của những quyết định trên nhưng rõ ràng Singapore đã gặp bất lợi cực lớn đặc biệt là trong hiệp 2 trận đấu hôm nay. 

Khi đối mặt với nghịch cảnh, con người thường có hai lựa chọn một là "đầu hàng" buông xuôi hai là "chiến đấu" đến cùng để vượt qua. Hôm nay các cầu thủ Singapore đã chọn cách thứ 2 và giúp cho người hâm mộ toàn khu vực được chứng kiến một trong những trận bán kết AFF Cup có lẽ là hấp dẫn nhất trong lịch sử. Các cầu thủ đảo quốc sư tử trong thế thiếu người đã không chỉ gỡ hòa mà còn vươn lên dẫn ngược trước Indonesia.

fhdbtrux0aiokfu.jpg -0
Indonesia (áo đỏ) dù chơi hơn người từ đầu hiệp 2 nhưng đã phải rất vất vả mới đánh bại được tuyển Singapore. Ảnh: AFF.

Càng về cuối trận thì diễn tiến trận đấu càng khiến nhiều người "đau tim" hơn khi "gió liên tục đổi chiều". Indonesia gỡ hòa trong phút 86 nhờ công Arhan, nhưng chỉ 3 phút sau đó cầu thủ này lại là người trực tiếp giúp Singapore có được quả phạt đền. Đáng tiếc cho Singapore khi  Ramli không thể thắng được thủ thành Indonesia trên chấm penalty.  Và cũng chính tình huống này đã khiến Singapore trả giá trong 2 hiệp phụ khi thể lực xuống dốc rồi để Indonesia ghi thêm 2 bàn thắng nữa qua đó đoạt tấm vé vào chung kết.

Tuy nhiên sẽ thật bất công nếu không khen ngợi tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ Singapore và đặc biệt là thủ thành Hasan Sunny với các pha cản phá cực kỳ xuất sắc. Kể cả khi lão tướng 37 tuổi này phải rời sân sau đó vì thẻ đỏ với một pha cản phá không trúng bóng thì tinh thần của đội bóng đảo quốc sư tử vẫn hừng hực cháy. Minh chứng là pha phòng ngự vững chãi của thủ thành "bất đắc dĩ" Irkhsan Fandi và 7 đồng đội còn lại.

Hôm nay, Singapore đã cháy hết mình với một trái tim sư tử, hy vọng ngày mai (25/12) ĐT Việt Nam sẽ chiến đấu đúng với khí chất của những chiến binh sao vàng trước đoàn voi chiến Thái Lan. Dù kết quả có thế nào nhưng chỉ cần các cầu thủ Việt Nam cháy hết mình thì chắc chắn người hâm mộ cũng không bao giờ quay lưng với ĐT.

Nguyễn Bình
.
.
.