“Tiểu voi chiến” dễ dàng hạ đàn sư tử non

Chủ Nhật, 30/04/2023, 17:16

Với chiến thắng 3-1 trước U22 Singapore trong chiều 30/4, U22 Thái Lan đã có chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 32 lần này. 

U22 Thái Lan có thể không có quá trình “chạy đà” kỹ như nhiều đối thủ cạnh tranh Huy chương vàng SEA Games 2023, nhưng đội bóng trẻ xứ Chùa vàng vẫn là cái tên được đánh giá cao nhất ở môn bóng đá nam. Điều đó được khẳng định khi cách đây hơn 1 tháng, U22 Thái Lan đã thi đấu rất tốt tại giải U23 Doha Cup 2023, với vị trí thứ 4 chung cuộc cùng 3 trận đấu thể hiện được độ nhuyễn trong lối chơi.

"Đoàn voi chiến" cũng mang sang Campuchia nhiều nhân tố trẻ sáng giá. Cụ thể, đoàn quân HLV Issara Sritaro có sự góp mặt của Airfan Doloh, hậu vệ đội trưởng giàu kinh nghiệm của CLB Buriram United hay Jonathan Khemdee và Teerasak Poeiphimai, bộ đôi đã góp công lớn giúp Thái Lan giành hạng tư tại giải U23 Doha Cup vừa qua. Ngoài ra Achitpol, cầu thủ đang thi đấu tại Đức trong màu áo FC Augsburg được tung vào sân ngay trong trận ra quân tại SEA Games 32 lần này.

3.jpg -1
Với lực lượng được đánh giá rất mạnh, U22 Thái Lan nhanh chóng áp đặt thế trận trước U22 Singapore. Ảnh: FAT

Với lực lượng như thế không khó hiểu khi U22 Thái Lan tỏ ra vượt trội so với U22 Singapore trong những phút đầu tiên của trận đấu. "Tiểu voi chiến" liên tục tổ chức các bài đánh biên về phía khung thành đội bóng đảo quốc sư tử. Thành quả cũng sớm đến với đoàn quân HLV Issara Sritaro khi họ có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8.  Từ pha lên bóng bên cánh phải, một cầu thủ áo xanh tạt vào khu vực 16m50 ở phía xa để đồng đội đánh đầu nối tới cấm địa cho Teerasak. Trong thế không bị kèm, số 8 bên phía U22 Thái Lan dễ dàng đánh đầu hạ thủ môn Aizil.

Sau khi ghi bàn, U22 Thái Lan thi đấu có phần chùng xuống. U22 Singapore nhờ đó có cơ hội dâng cao nhưng, các cầu thủ đảo quốc sư tử không gây được khó khăn cho hàng thủ đối phương. U22 Thái Lan dù không còn thi đấu quá tích cực nhưng vẫn liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Aizil, Purachet và Teerasak liên tục được đồng đội "bơm bóng" để xâm nhập vòng cấm U22 Singapore.

1.jpg -0
U22 Thái Lan có chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 32. Ảnh: FAT

Với thế trận như thế bàn thắng thứ 2 đến với U22 Thái Lan là điều không quá khó hiểu. Sau nhiều tình huống nguy hiểm bị bỏ lỡ đến phút 38 đoàn quân HLV Issara Sritaro đã có bàn nhân đôi cách biệt sau tình huống phối hợp như đá tập trong vòng cấm U22 Singapore và cú dứt điểm xâu kim thủ môn Aizil của số 10 Achitpol.

Dễ dàng áp đảo đối thủ và có 2 bàn dẫn trước, U22 Thái Lan có phần chủ quan và họ đã phải trả giá ở cuối hiệp 1, khi thủ thành Soponvit mắc lỗi bắt bóng không dính trong cấm địa, tạo điều kiện cho Nicky Melvin dứt điểm từ góc hẹp ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho  U22 Singapore.

Dẫu vậy đó cũng là tất cả những gì mà đội bóng đảo quốc sư tử có thể làm được trước U22 Thái Lan. Chỉ 5 phút sau giờ nghỉ, U22 Thái Lan đã tái lập khoảng cách 2 bàn với pha lập công của Purachet sau đường chuyền kiến tạo của Teerasak.

Sau bàn thắng thứ 3,  U22 Thái Lan vẫn tỏ ra tập trung khi duy trì thời lượng kiểm soát bóng vượt trội đối thủ. Trong khi U22 Singapore đã tỏ ra không còn động lực thi đấu dù HLV Philippe Aw thực hiện một loạt điều chỉnh cả về lối chơi lẫn nhân sự trên sân. Thậm chí suýt chút nữa U22 Sinagpore phải nhận bàn thua thứ 4 ở phút 81 khi cầu thủ vào sân thay người của Yotsakhon có được một cơ hội nguy hiểm trước khung thành đảo quốc sư tử từ đường chuyền của Chanarong.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 cho U22 Thái Lan, kết quả này giúp đoàn quân HLV Issara Sritaro tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B.

Nguyễn Bình
.
.
.