Đánh bại Myanmar, U19 Việt Nam tiến gần đến bán kết

Thứ Sáu, 08/07/2022, 18:16

Với chiến thắng 3-1 trước  U19 Myanmar vào chiều 8/7, U19 Việt Nam đang tiến gần đến bán kết giải U19 Đông Nam Á.

Trước giờ bóng lăn, U19 Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 7 điểm, Myanmar đứng thứ 3 với 6 điểm. Với việc đối thủ đang bám đuổi sát sao với chỉ 1 điểm ít hơn, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cần phải thắng để có hi vọng vào vòng bán kết. Lịch sử ủng hộ các cầu thủ áo trắng khi mà U19 Việt Nam toàn thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất.

2.jpg -0
U19 Việt Nam (áo trắng) có trận đấu với U19 Myanmar tại bảng A. Ảnh: VFF.

HLV Đinh Thế Nam đã cho hàng loạt trụ cột như Văn Khang, Quốc Việt, Văn Trường, Bảo Long... ra sân ngay từ đầu. Ngay ở phút thứ 3, U19 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số. Từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội, tiền đạo chủ lực Nguyễn Quốc Việt  di chuyển khôn ngoan trong vòng cấm để đánh đầu cắt mặt tung lưới  U19 Myanmar.

Bàn thắng sớm giúp U19 Việt Nam càng chiếm lĩnh thế trận trước đối thủ. Chỉ ít phút sau pha lập công của Quốc Việt, U19 Việt Nam suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ 2 khi Văn Trường với pha di chuyển khôn ngoan nhận bóng sau lưng hàng thủ đối phương đang tiếc là thủ môn Htet Soe can thiệp kịp thời. Chỉ 3 phút sau đó tiếp tục là Văn Trường với tình huống áp sát khung thành đội bạn sau đường tạt của đồng đội, đáng tiếc thủ thành đối phương đã kịp chặn.

Những phút tiếp theo, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Có những thời tiếp có tới 6 cầu thủ U19 Việt Nam vây xung quanh và gây sức ép lên vòng cấm của U19 Myanmar, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi thêm trong hiệp 1.

1.jpg -0
Với chiến thắng 3-1, U19 Việt Nam tiến thêm một bước quan trọng trong việc đoạt vé vào bán kết. Ảnh: VFF.

Sang tới hiệp 2, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam mới thêm bàn thắng. Những pha hãm bóng liên tiếp trước đó của U19 Việt Nam đã khiến hàng thủ đối phương xuống sức và để lộ một số khoảng trống. Đến phút 55, Văn Trường có pha ngả người móc bóng về hướng cầu môn cho Quốc Việt đánh đầu mớm bóng để Khuất Văn Khang tung cú sút chân trái cận thành nhân đôi cách biệt cho U19 Việt Nam.

Cũng tương tự như hiệp 1, U19 Việt Nam chơi lấn lướt sau khi có bàn thắng dù đội bạn có đã cố găng tăng cường lực lượng. Dẫu vậy đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam cũng phải đợi tới phút 90 mới được ăn mừng bàn thắng thứ 3. Khuất Văn Khang chuyền bóng vào vòng cấm cho Quốc Việt đánh đầu cận thành tung lưới U19 Myanmar. 

U19 Myanmar sau đó đã nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ song tất cả những gì đội bóng áo đỏ làm được chỉ là bàn danh dự của  La Min Htwe ở phút bù giờ thứ 3. Chiến thắng  3-1 trước U19 Myanmar giúp cho U19 Việt Nam tiếp tục duy trì một trong hai vị trí dẫn đầu bảng A đồng thời tiến thêm một bước quan trọng trong việc đoạt vé vào vòng bán kết.

Nguyễn Bình
.
.
.