Brentford 2-0 Arsenal: Thần công tịt ngòi
Rạng sáng 14/8, Arsenal đã có sự khởi đầu không thể tệ hơn trong trận đấu khai mạc mùa giải mới Premier league (giải Ngoại hạng Anh) khi có thất bại muối mặt trước tân binh Brentford.
Trước trận đấu này, Pháo thủ vốn không được đánh giá quá cao khi trải qua loạt trận giao hữu mùa hè với thành tích vô cùng ảm đảm. Đoàn quân của HLV Arteta thua 1-2 trước Hibernian (Scotland). Gặp Rangers (ĐKVĐ Scotland), Arsenal cũng chỉ có thể nhận một kết quả hòa. Sau đó Pháo thủ tiếp tục có 2 trận thua liên tiếp trước hai đội bóng láng giềng Chelsea và Tottenham.
Tuy nhiên ít ai có thể ngờ Arsenal có thể thua bạc nhược đến thế trước một đối thủ mới thăng hạng như Brentford. Đội bóng "hàng xóm" của Arsenal mới có lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt ở hạng đấu cao nhất nước Anh).

Tại trận này, HLV Arteta đã tung ra sân hai tân binh gồm Ben White đá cặp trung vệ với Pablo Mari còn Lokonga đá cặp tiền vệ trung tâm với Xhaka. Tuy vậy, ông lại thiếu vắng sự phục vụ của hai tiền đạo chủ lực dày dạn kinh nghiệm Aubameyang cùng Lacazette do vấn đề sức khỏe. Dẫu vậy với đẳng cấp vượt trội, các vị khách vẫn chiếm ưu thế trong những phút đầu. Chỉ có điều hàng công của Pháo thủ chơi thiếu sắc bén khiến họ không thể ghi bàn vào lưới đối thủ.

"Công cùn" thủ cũng chẳng khá hơn. Căn bệnh cũ nơi hàng thủ của Arsenal tiếp tục khiến họ phải trả giá. Ở phút 22, Calum Chambers người được bố trí đá hậu vệ phải thay Bellerin phá bóng lỗi giúp Sergi Canos bên phía Brentford có cơ hội tung ra cú cứa lòng đẳng cấp để mang về bàn mở tỷ số cho Brentford , đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Premier league mùa này.

Tỷ số 1-0 được giữ cho đến hết hiệp 1. Sang hiệp 2, Arteta buộc phải tung những quân bài tẩy như Saka và Nelson vào sân nhưng khi những sự thay đổi này chưa mang lại hiệu quả thì hàng thủ tiếp tục khiến Arsenal trả giá. Tân binh đắt giá nhất hè này của Pháo thủ là Ben White đoán trượt điểm rơi của bóng, tạo điều kiện cho Norgaard dễ dàng đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 73 ấn định chiến thắng 2-0 cho Brentford.
Khởi đầu tệ hại này báo hiệu một mùa giải đầy khó khăn cho Arsenal. Mục tiêu lọt top dự giải châu Âu sẽ là xa vời nếu Pháo thủ không thể cải thiện phong độ hiện tại.





Trong khi đó những người kế nhiệm "Giáo sư" lại khiến CĐV của Pháo thủ thất vọng vì liên tục đánh mất chính mình tại sân chơi chính: Premier league.Sau trận đấu này, đoàn quân của HLV Mikel Arteta sẽ có hành trình nhiều khó khăn phía trước khi phải đối đầu với Chelsea và hành quân tới sân của đương kim vô địch ManCity.