Một góc nhìn về trận tứ kết lượt về Champions League, Bayern Munich - Porto (6-1):

Trận cầu hoàn hảo

Thứ Năm, 23/04/2015, 08:27
"Chúng tôi vắng 3 cầu thủ trụ cột, nhưng điều đó là không đủ để lý giải cho thất bại ngày hôm nay. Chúng tôi đã yếu kém toàn diện, và bị loại khỏi cuộc chơi ngay sau hiệp 1" - HLV trưởng Porto Julen Lopetegui nói sau trận đấu. Và câu nói ấy đủ nói lên sự áp đảo toàn diện của thầy trò Pep Guardiola trong một trận đấu mà ông từng nhận định: "Là một trận đấu khó, một khoảnh khắc khó trong cuộc đời huấn luyện của tôi".

Khó vì ở trận lượt đi trên sân Porto, đoàn quân của Pep đã thua 1-3 vì những sai lầm cơ bản của các cầu thủ phòng ngự, và ở một góc độ nào đó còn vì những vấn đề về chiến thuật của Pep. Hiệp 1 trận đấu đó, khi Porto bất ngờ chơi nhanh, đá áp sát theo đúng tư tưởng ép ngược Bayern về phần sân của mình thì hệ thống vận hành của đội bóng nước Đức bối rối trông thấy.

Niềm vui ăn bàn của cầu thủ Bayern Munich. 

Nhưng ở trận lượt về tại sào huyệt của mình thì tuyệt đối không có sự bối rối nào cả. Trọng tài vừa thổi còi khai cuộc là các cầu thủ Bayern đã dồn lên, đá nhanh, đá rát, và áp đặt đối phương toàn diện. Điều đáng nói trong trận đấu này là bên cạnh những pha đập nhả bóng ngắn theo đúng kiểu Tiqui - Taca, cầu thủ Bayern đã liên tục thực hiện những quả đánh biên - bóng bổng. Và chính những đường tạt bổng mang đầy tính bất ngờ sau một dích dắc những pha phối hợp trên mặt đất đã khiến hệ thống phóng ngự Porto rơi vào cảnh... không biết đâu mà lần.

Ống kính truyền hình nhiều lần cận cảnh HLV trưởng Porto Julen Lopetegui ra sát sạt đường piste, hò hét, chỉ đạo các học trò trong từng pha bóng. Có những thời điểm Lopetegui nhảy lên chồm chồm, liên tục chỉ tay vào đầu mình nhưng cách phòng ngự của các cầu thủ Porto thì vẫn thiếu một cái đầu chỉ huy thứ thiệt.

Trong một thế trận như vậy không lạ khi Bayern dễ dàng có 3 bàn thắng chỉ trong 30 phút đầu tiên, và cả 3 bàn thắng ấy đều đến từ những cú đánh đầu cận thành sắc sảo. Có lẽ ngay từ thời điểm đó Julen Lopetegui đã cảm thấy bất lực và xác định sẵn tâm thế bại cuộc của mình. Thế nên sau trận đấu ông đã chia sẻ rất thật: "45 phút hiệp 2 chúng tôi có thi đấu tốt hơn, nhưng đá với một đội bóng như Bayern thì đá tốt trong 45 phút là chưa đủ".

Chiến thắng kinh hoàng của Bayern trước Porto gợi nhớ lại chiến thắng tương tự của Barca trước AC Milan ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League năm 2013. Hồi đó Barca (cũng do Pep Guardiola dẫn dắt) đã để thua sốc 0-2 trên sân khách, và đứng trước cơ hội bị loại nhãn tiền, thế nhưng đến trận lượt về tại Nou Camp thì Barca đã lột xác trong một hình ảnh, một khí thế hoàn toàn khác. Và một Barca chủ động tăng tốc, dồn ép Milan ngay từ phút đầu tiên đến những phút cuối cùng đã giành chiến thắng vang dội với tỷ số 4-0 để lật ngược ván cờ vào tứ kết. Đấy cũng được cho là một trận đấu kỳ tích của Guardiola.

Rạng sáng qua, trên cương vị thuyền trưởng Bayern thì Guardiola lại sống trong một trận đấu kỳ tích khác. Lần này ý nghĩa chiến thắng có lẽ còn lớn hơn lần trước khi nó chính là trận đấu mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha kỷ niệm lần thứ 100 dẫn dắt Bayern. Và sau trận đấu này triển vọng về một mùa giải "ăn ba" lại rạng ngời với thầy trò nhà Pep, bởi họ gần như đã bỏ túi chức VĐQG Đức, đã lọt vào bán kết Cúp QG nước Đức, và bây giờ là bán kết Champions League.

Khi được hỏi: " Sau khi vượt qua Porto, ông thấy lo ngại nhất đối thủ nào ở bán kết?" thì Pep điềm nhiên bảo: "Không đối thủ nào cả. Nếu chúng tôi cứ chơi như hôm nay thì đối thủ nào cũng như nhau".

Chờ xem điều gì sẽ xảy ra với Pep sau một đêm không thể hoàn hảo, hạnh phúc hơn!

David Luiz thán phục cầu thủ Barca

Ở một trận tứ kết lượt về Champions League khác, chủ nhà Barca đã dễ dàng đánh bại PSG 2-0, giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận. Phát biểu sau trận đấu cầu thủ David Luiz của PSG - hậu vệ có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới tính đến thời điểm này đã tỏ ra thán phục đặc biệt chiến thắng của đối phương.

David Luiz nói: "Họ chiến thắng hoàn toàn thuyết phục. Và trong chiến thắng đó, vai trò của những cầu thủ như Neyamr, Suarez - những người đã ghi cả 5 bàn thắng vào lưới chúng tôi là rất rõ ràng. Họ đã có sự hoà nhập nhanh với lối chơi chung của Barca, để toả sáng".

Ngọc Anh

Diệp Xưa
.
.
.