“Nghệ thuật” nhử con mồi... và chiến thuật ngoài bóng đá
Công bằng mà nói, cú tắc bóng của Pepe chưa đủ độ "nghiệt" để Alves phải nằm sân lăn lộn. Nhưng chiếc thẻ đỏ mà ông trọng tài người Đức dành cho Pepe thì hoàn toàn chính xác, bởi trong bóng đá, không phải đợi tới lúc bạn thật sự làm đau đối phương, mà chỉ cần bạn có hành vi làm đau đối phương thì bạn cũng đã mắc lỗi rồi. Mà Pepe là ai, có vai trò như thế nào kia chứ?
Pepe là một tiền vệ đánh chặn giàu thể lực, nhân vật trung tâm trong những pha đối đầu với hàng tiền vệ kĩ thuật của Barca. Trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất, Pepe đều được nhìn nhận như chiếc chìa khóa thành công mà Mourinho sử dụng. Một cầu thủ quan trọng như vậy rời sân, chắc chắn hệ thống phòng ngự của Real sẽ loạn, đấy là góc độ thực tiễn của vấn đề.
Còn ở "góc độ lý luận" người ta chưa quên rằng sau trận lượt đi thắng Totenham tới 4-0, HLV Mourinho của Real đã nói rằng: "Chúng tôi thắng vì chơi hơn người". Ông thầy thậm chí còn phân tích rõ sự được - mất của yếu tố hơn người: "Ở một mặt trận khốc liệt như cúp châu Âu, việc chơi hơn đối phương 1 người đảm bảo cho bạn có tới 90% khả năng chiến thắng".
Với tất cả những điều như vậy, không có gì bất ngờ khi mà ngay sau khi mất Pepe, khung thành Real đã bị đặt vào cảnh báo động đỏ. Và càng chẳng bất ngờ khi mà sự báo động rốt cuộc cũng được cụ thể hóa bằng 2 cú vung chân, một đầy chớp nhoáng, một đầy kỹ thuật của thiên tài Messi. Nói tóm lại Real thua vì mất Pepe - đấy là điều ai cũng nhìn thấy được. Nhưng tại sao lại mất Pepe?
Tại vì Pepe trong những khoảnh khắc nóng nảy đã không làm chủ được mình chăng? Đúng! Nhưng cái đúng ấy chưa thể khiến Pepe cả giận mất khôn tới mức lao cả gầm giày vào ống quyển đối phương nếu ở phía Barca, cái trò "khiêu khích, chọc giận" không ngừng diễn ra.
Quả thật, suốt 90 phút của trận đấu, trong mọi tình huống có thể, cầu thủ Barca luôn sử dụng những hành vi khiêu khích nhắm về phía Real. Lúc thì sự khiêu khích được thể hiện ở một pha vênh mặt, lúc lại được thể hiện ở một pha đánh lén, và có lúc lại được thể hiện bằng những lời phản ứng mà người xem truyền hình không khó nhận ra. Chính âm mưu khiêu khích đã khiến "con cá" Pepe bị cắn câu, và một khi cá đã cắn câu thì ý đồ chơi bóng của Real bị phá sản là điều tất yếu phải diễn ra.
Sau trận đấu Mourinho không ngớt lời chỉ trích trọng tài. Ông cũng chẳng ngớt lời công kích đối thủ là xưa nay luôn gặp được quá nhiều ưu ái của các trọng tài. Đáp lại, HLV Guardiola bên phía
Bây giờ thì Guardiola có quyền im lặng như thế, bởi xét cho cùng, thầy trò nhà Real càng sôi, càng "điên tiết" thì cái âm mưu "nhử mồi" của ông càng chứng tỏ hiệu quả cao.
Hãy vứt đi tất cả những gì về chiến thuật hay kĩ năng chơi bóng - những điều mà cả hai bên đều đã có thể đọc vanh vách về nhau, chiến thắng của Barca ngay tại sào huyệt của Real đơn giản là chiến thắng của nghệ thuật… nhử con mồi
