ManCity - Arsenal: 0-2: Ngôi đầu bảng dần xa
Không biết đại thắng của The Blue trước Swansea một ngày trước đó có khiến đội chủ nhà chịu áp lực lớn hay không nhưng họ đã có một trận đấu thảm hoạ trên chính thánh địa Etihad.
Lối đá như mơ ngủ trên sân khi tiếp một Arsenal đang có phong độ ấn tượng gần đây đã làm chủ nhà trả giá. Sau một loạt các pha tấn công nhanh, Arsenal đã có cơ hội bằng vàng khi Kompany phạm lỗi quá rõ ràng biếu không cho đối thủ một quả phạt đền. Cú sút sau đó của Cazola quá mạnh khiến Joe Hart dù đoán được hướng bóng nhưng cũng không thể cản phá.
![]() |
| Cazola mở tỷ số trên chấm phạt đền. Ảnh: premierleague.com |
Có bàn dẫn trước Arsenal chơi chắc chắn và gần như không cho ManCity một cơ hội nào đáng kể trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, áp lực bị dẫn bàn khiến đội chủ nhà tăng cường áp lực tấn công, một loạt các pha hãm thành được những chân sút áo xanh tạo ra. Tuy nhiên khi những nỗ lực đó chưa mang về một kết quả nào, ManCity tiếp tục phải nhận bàn thua thứ 2. Cũng từ một tình huống cố định, cú sút phạt ngoài vòng cấm Giroud đánh đầu ghi bàn.
![]() |
| Sanchez không ghi bàn nhưng đã hút không ít hậu vệ đối phương để đồng đội có thêm khoảng trống. Ảnh: premierleague.com |
Bàn thua đó khiến các cầu thủ áo xanh choáng váng, các đợt tấn công sau đó của đội chủ nhà thiếu hẳn đi sự sắc bén. Kể cả khi Dzeko đã có mặt trên sân thì tình hình cũng không biến chuyển nào. Tiếng còi chấm dứt trận đấu vang lên, cũng là lúc ManCity chấp nhận kết quả trắng tay ngay trên sân nhà.
Thực sự Arsenal chơi không quá xuất sắc trong trận đấu hôm nay, nhưng chính đội chủ nhà đã tự thua. Các sai lầm liên tiếp của họ cộng với đó là lối đá "thiếu lửa" khiến ManCity trả giá.
Sai lầm đầu tiên có lẽ không thể bỏ qua Kompany. Đội trưởng của "Man xanh" có một ngày thi đấu tệ hại, ngoại trừ tình huống phạm lỗi Monreal trong vòng cấm một cách lộ liễu dẫn tới penalty thì anh còn liên tục để các tiền đạo đội khách thoải mái tung hoành gần khu vực 16m50.
Cuối trận suýt chút nữa cầu thủ mang áo số 25 còn đốt lưới nhà khi phá đường chuyền vào của Flamini.
Không chỉ có Kompany, hàng phòng ngự của ManCity ở trận này cũng có rất nhiều vấn đề. Khu trung tuyến của đội chủ nhà gần như bị vô hiệu hoá và không thể thực hiện việc đánh chặn từ xa các pha tấn công của đối thủ. Những hậu vệ áo xanh bị hút theo Sanchez quá nhiều mà bỏ quên các mũi nhọn khác của Arsenal như Cazorla hay Giroud.
| Super match vòng thứ 22 của giải Ngoại hạng Anh có sự thú vị nhất định: Lần gần đây nhất Arsenal thắng ManCity đã từ 4 năm trước, đó là lần Pháo Thủ đè bẹp đội chủ sân Etihad với tỷ số 3-0 vào tháng 10/2010. Trận này cũng là chiến thắng đầu tiên của Giáo sư Wenger trước vị chiến lược gia người Ý Pellegrini. |
Trong tình huống bị dẫn bàn, buộc phải dâng cao đội hình còn khiến sơ hở này lộ ra nhiều hơn. Chính Sanchez vốn là tâm điểm chú ý của hàng phòng ngự áo xanh vẫn có thể có khoảng trống để tung một cú dứt điểm trực diện vào khung thành Joe Hart. Nếu không nhờ may mắn, có lẽ ManCity đã bị dẫn trước 2-0 ngay từ hiệp 1.
Hàng thủ đã vậy hàng công cũng không khá khẩm gì hơn, những chân sút đắt giá của đội chủ nhà hoàn toàn mất hút trong trận đấu hôm nay. Ngay cả "gà son" Aguero cũng không thể tạo ra sự khác biệt.
Tất nhiên cũng phải nói rằng hôm nay, Arsenal đã chơi tốt lối đá phòng ngự phản công trước đội chủ nhà vốn được đánh giá mạnh hơn. Thày trò Wenger thủ chắc tại phần sân nhà, thủ thành Koscielny cũng có một ngày làm việc nhàn hạ ngoại trừ tình huống phút 60 khi đối mặt với đường chuyền hiểm hóc của Navas ra thì người gác đền của Arsenal hoàn toàn "thảnh thơi".
![]() |
| Giroud có bàn ấn định tỷ số kết thúc trận đại thắng của Arsenal. Ảnh: premierleague.com |
Các hậu vệ của đội khách làm rất tốt công việc của mình khiến Aguero rồi sau đó là Lampard và Dzeko trở lên "vô hại". Cùng với đó hàng công luôn biết cách chớp thời cơ để tung đòn phản công chớp nhoáng để gánh đỡ một phần công sức của hàng thủ.
Chính lối đá chắc chắn này đã giúp Pháo thủ có được chuỗi trận thành công gần đây. Thắng trận Asenal rút ngắn được khoảng cách với top 4 xuống còn 1 điểm, còn với ManCity thì các nhà ĐKVĐ đã ở thế chân tường khi họ sẽ phải đối đầu với Chelsea ở lượt trận kế tiếp.



