Malaysia bị đẩy vào đường cùng

Thứ Năm, 04/06/2015, 18:01
Bị U23 Thái Lan đánh bại với tỷ số 0-1 trên sân Bishan chiều nay (4/6), Malaysia đứng trước nguy cơ bị loại sớm tại SEA Games 28.

Bàn thắng duy nhất được ghi bởi đội trưởng U23 Thái Lan, Sarach Yooyen vào phút thứ 81 từ một pha sút xa.

Thái Lan thắng thuyết phục khi vượt trội đối thủ mọi mặt. Không có tỷ số quá cách biệt như Việt Nam nhưng người Thái chứng tỏ họ có khả năng bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng SEA Games.

Thái Lan chiếm ưu thế tuyệt đối trước Malaysia. Ảnh: VNE.

Người Thái nhập cuộc tự tin. Các học trò  HLV Promrut gần như làm chủ tuyệt đối khu vực giữa sân với thủ lĩnh là Sarach và một tiền vệ công Chanathip chơi đầy xông xáo. Ngay sau tiếng còi khai cuộc Thái Lan tràn lên tấn công và nắm thế chủ động gần như toàn trận đấu.

Trong khi đó Malaysia bị đặt vào thế buộc phải thắng lại đá rất thiếu đường nét. Họ sử dụng quá nhiều các đường chuyền dài khiến hàng thủ Thái Lan bắt bài. Cả trận đội bóng áo vàng đen chỉ có đúng hai cơ hội của Gary Steven và Syahrul. Điều đáng khen duy nhất của các học trò  Ong Kim Swee là hàng thủ của họ chơi khá tốt, họ phối hợp ăn ý và chống đỡ thành công các đợt ép sân của Thái Lan đặc biệt là cuối hiệp 1.

Tuy vậy người Thái vẫn có được điều họ muốn. Đường chuyền Chanathip đặt đội trưởng Thái Lan vào thế thuận lợi Sarach dấn một nhịp trước khi tung cú sút căng ngay trước vòng cấm địa hạ gục thủ thành Abu Bakar. Khoảng thời gian sau đó là không đủ để Malaysia xoay chuyển tình thế.

Bình Nguyễn

.
.
.