Isco lập cú đúp, Tây Ban Nha hạ gục Italia trên sân nhà

Chủ Nhật, 03/09/2017, 07:37
Hai bàn thắng của ngôi sao Real cùng một pha lập công của Morata giúp La Roja hạ đo ván đoàn quân áo màu thiên thanh với tỷ số 3-0 trên thánh địa Bernabeu, qua đó giúp đội chủ nhà nắm chắc tấm vé đến Nga vào năm sau

Trận đấu quyết định tại bảng G vòng loại World Cup 2018 quan trọng với cả hai đội. Tây Ban Nha có lợi thế khi được đá trên "sân nhà". La Roja đang có phong độ rất tốt trên sân nhà, khi toàn thắng cả 10 trận gần đây tại các sân chơi chính thức. Trong khi đó, Italia cũng có chuỗi 4 chiến thắng chính thức trên sân khách, Liechtenstein (4-0), Macedonia (3-2), Israel (3-1) và Azerbaijan (3-1)

HLV Lopetegui chọn sơ đồ 4-3-3 với  một "tiền đạo ảo", ngôi sao của Real Marco Asensio sát cánh cùng đồng đội Isco và David Silva.  Ở tuyến giữa, tiền vệ Koke của Atletico Madrid được kết hợp cùng bộ đôi Barca, Iniesta vs Busquets. Hàng hậu vệ có sự góp mặt của cả hai CLB hàng đầu xứ bò tót  với Ramos, Carvajal của Real và  Pique, Jordi Alba của Barca.

Isco có cú đúp giúp Tây Ban Nha đại thắng trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

Bên phía đội khách, HLV Ventura sắp đặt sơ đồ 3-5-2 với niềm tin đặt cho cặp tiền đạo Belotti - Immobile. Hai bên cánh của Italia do Candreva và cầu thủ đang khoác áo Atalanta là Spinazzola đảm trách. Tuyến giữa quy tụ thủ quân De Rossi đánh chặn để nhà làm bóng tài ba Veratti và tiền vệ công Insigne hỗ trợ tuyến trên.

Mở đầu trận đấu  "Cuồng phong đỏ" nhập cuộc đầy hứng khởi và chiếm lĩnh được thế trận trên sân. Phút thứ 8, họ được hưởng cú sút phạt và trung vệ Sergio Ramos tung cú đá bay sạt xà ngang.  Tuy nhiên các CĐV trên sân Bernabeu không phải đợi lâu, chỉ 5 phút sau, Isco cũng từ một cú sút phạt tương tự đã tung ra cú đá tuyệt hảo, hạ gục thủ môn Buffon để mở tỷ số.

Bàn thắng của Isco giúp trận đấu trở nên sôi động hơn, Italia có lời đáp trả ngay sau đó với cú đánh đầu dũng mãnh của Belotti ở phút 22 buộc thủ môn De Gea phải vất vả cứu thua. Pique cũng không kém cạnh khi làm rung chuyển hàng thủ đội khách cũng với một cú đánh đầu.

Tuy nhiên phải tới cuối hiệp 1 bảng tỷ số mới một lần nữa thay đổi. Cầu thủ từng là "siêu dự bị" của Real hoàn tất cú đúp của mình ở phút 40. Nhận bóng từ Iniesta, Isco xử lý vài nhịp rồi tung ra cú sút chìm hiểm hóc ở gần vạch 16m50, tiếp tục làm bó tay Buffon.

Tây Ban Nha đã gần như có tấm vé tới Nga mùa hè 2018. Ảnh: AMA/Getty Images

Các nỗ lực vùng lên trong hiệp hai của Italia hoàn tòan không đem lại kết quả nào. Bonucci đã đánh đầu ra ngoài ở cự ly có vài mét hay Belotti chạm bóng không tốt khi trước mặt chỉ còn thủ môn đối phương khiến đội khách bất lực không tìm được bàn gỡ.

Không những thế, Azzurri còn nhận thêm trái đắng. Trong một đợt phản công chớp nhoáng   trung vệ Sergio Ramos dâng cao, thủ quân Real Madrid căng ngang để cầu thủ vừa vào sân Morata băng vào dứt điểm cận thành tung nóc lưới Buffon.

Morata còn suýt chút nữa có bàn thắng thứ 2 nếu cú đánh đầu ở của anh trong tình huống sau đó đó không bị trọng tài thổi việt vị

Thắng 3-0, Tây Ban Nha chạm một tay vào tấm vé tới Nga mùa hè năm sau, còn Italia sẽ phải chờ tới vòng play-off tranh vé vớt vốn đầy may rủi.


Đội hình thi đấu:

Tây Ban Nha: De Gea; Carvajal, Ramos, Pique, Alba; Busquets, Iniesta (Morata 72'), Koke; Silva, Isco (David Villa 90'), Asensio (Saul Niguez 79').

Italia: Buffon; Barzagli, Bonucci, Darmian; Candreva (Bernardeschi 72'), De Rossi, Insigne, Verrati, Spinazzola; Belotti (Eder 70'), Immobile (Gabbiadini 79').
B.N.
.
.
.