Hàng thủ "dở tệ"… Liverpool thắng nhọc trên sân nhà

Thứ Năm, 03/10/2019, 07:20
Dù dẫn trước tới 3-0 nhưng chung cuộc, Liverpool chỉ có thể vượt qua Red Bull Salzburg với tỉ số sát nút 4-3 sau hàng thủ The Kop có một ngày chơi quá tệ.

Sau thất bại 0-2 trước Napoli ở lượt trận khai màn, Liverpool  trở về "thánh địa" Anfield tiếp đón đội bóng Áo, Red Bull Salzburg trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League vào rạng sáng nay (3-10). Mục tiêu của HLV Jurgen Klopp cùng các học trò không gì khác là giành trọn 3 điểm để chứng minh trận thua cách đây 2 tuần chỉ là tai nạn.

Dù sớm vươn lên dẫn trước ....

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, Liverpool đã chủ động đẩy cao đội hình, với pha mở cánh của Mane, nhưng rất tiếc không gây ra nhiều sóng gió.

Bị đội chủ nhà ép sân, Red Bull Salzburg đã phải co lại phòng ngự. Tuy nhiên, sức ép quá lớn từ phía Qủy Đỏ, đôi khách đã phải vào lưới nhặt bóng ngay ở phút thứ 9 nhờ pha lập công của Mane với đường kiến tạo từ Firmino.

Có bàn thắng dẫn trước, Liverpool chủ động chơi chậm rãi bởi họ không có gì phải vội vàng. Các cầu thủ Salzburg gây áp lực nhưng các thành viên của Liverpool thoát pressing rất tốt. Hai tiền đạo của đội khách đói bóng là hệ quả của việc tuyến dưới không giành được bóng của Liverpool.

Đến phút 25, cách biệt đã được nhân đôi cho Liverpool. Andy Robertson tỏa sáng rực rỡ khi khởi xướng pha tấn công rồi tự mình kết thúc với pha đệm bóng cận thành. 

11 phút sau, Salah điền tên mình lên bảng tỉ số khi chớp cơ hội đá bồi sau khi cú đánh đầu của Firmino bị cản phá. 3-0 cho Liverpool sau 36 phút thi đấu đầu tiên và dường như việc dẫn trước với tỉ số đậm đã khiến đoàn quân áo đỏ chủ quan.

Nhưng hàng thủ đội bóng áo đỏ mắc sai lầm liên tiếp để đội khách gỡ hòa 3-3.

Phút 39, Hwang Hee Chan ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho Salzburg. Trước khi lập công, tiền đạo người Hàn Quốc đã tạo nên bất ngờ không nhỏ khi xử lý cực kì kĩ thuật và bình tĩnh để loại bỏ hoàn toàn trung vệ thép Van Dijk.

Trận đấu hấp dẫn hơn trong hiệp thi đấu thứ 2, khi hành phòng ngự của đội chủ nhà liên tục mắc sai lầm để lần lượt Minamino rồi đến Haaland ghi liên tiếp 2 bàn để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Các CĐV Liverpool lo sợ rằng họ sẽ trở thành nạn nhân của ký ức Istanbul năm 2005. Nhưng may sao Salah đã cứu vớt cho Liverpool thoát khỏi trận hòa nhờ pha dứt điểm nâng tỷ số lên 4-3 ở phút 70.

May mắn cho Liverpool là Salah tỏa sáng đúng lúc để giúp The Kop có chiến thắng nhọc nhằn 4-3.

Những phút còn lại, Liverpool chủ động chơi chậm để bảo toàn tỷ số. Bằng cách đó các học trò của Klopp đã giữ lại trọn vẹn 3 điểm tại thánh địa Anfield.

Chung cuộc, Liverpool giành chiến thắng với tỉ số sát nút 4-3 và có được 3 điểm trọn vẹn đầu tiên ở Champions League mùa này. Dù vậy, HLV Klopp khó có thể hài lòng với những gì hàng phòng ngự đã thể hiện trước Salzburg.

B.N
.
.
.