Đêm thứ bảy ở thành Rome
Đêm thứ bảy ở thành Rome, cầu thủ Milan chấp nhận để đội chủ nhà tràn sân, công phá khung thành của mình từ nhiều hướng. Khách quan mà nói, chủ nhà Roma với khát khao 3 điểm để giành suất dự Champions League mùa giải tới - một Roma với sự dẫn dắt bởi đôi chân tài hoa của Totti đã liên tục làm khung thành Milan chao đảo trong 45 phút đầu tiên.
Sang 45 phút hiệp 2, cho dù sự áp đảo không còn được thể hiện, và cho dù đội khách với những khoảnh khắc lóe sáng của Ronaldinho cũng đã tạo ra những cơ hội ăn bàn trông thấy, nhưng về cơ bản, thế trận vẫn thuộc về Roma. Song, khả năng dứt điểm kém cỏi, cộng thêm sự thiếu may mắn, và cộng thêm những cản phá quyết liệt từ phía Milan, mà những cơ hội của Roma rốt cuộc đã không thể giúp họ có được dù chỉ 1 bàn thắng.
![]() |
|
AC Milan: Hạnh phúc đêm đăng quang. |
Và thế là khi tiếng còi kết trận vang lên, toàn thể các thành viên AC Milan đều vỡ òa hạnh phúc với 1 điểm đúng với mục tiêu ban đầu. 1 điểm mà nhờ nó họ đã chính thức giành được chức vô địch Serie A lần thứ 18 trong lịch sử, nhưng lại là chức vô địch đầu tiên sau 7 năm trắng tay.
Phải nói là 7 năm trắng tay ấy, bộ phận lãnh đạo của Milan đã bị chỉ trích dữ dội vì chính sách tuyển người bị quy kết là quá "thắt lưng buộc bụng". Sự chỉ trích lại càng tăng cao khi đội bóng hàng xóm là Inter Milan đã có những thành công liên tiếp từ mặt trận quốc nội, đến mặt trận quốc tế với bằng chứng điển hình là chức vô địch Champions League năm ngoái. Hiểu được thực tiễn này mới thấy chức vô địch Seria A mà họ sở hữu sau đêm thứ bảy vừa rồi có giá trị giải tỏa lớn lao nhường nào.
Vậy thì nhìn lại cả một chặng đường dài, cần thiết phải đặt ra câu hỏi: Những yếu tố nào đã giúp Milan kết thúc 7 năm tăm tối bằng một chức vô địch sớm trước 2 vòng đấu? Ở góc độ khách quan, phải thấy rằng năm nay, hàng loạt đại gia Serie A như Juventus, Napoli hay Inter Milan đều đã chựng lại so với chính mình.
Sự chựng lại cả ở góc độ con người lẫn góc độ tinh thần thi đấu là những điều kiện quá tốt để AC Milan có thể âm thầm bứt lên. Nhưng bên cạnh yếu tố khách quan, cũng lại nổi lên một yếu tố chủ quan đến từ sự đồng đều trong đội hình của đội bóng đỏ - đen. Với sự hiện diện của những cái tên như Nesta, Gattuso, Boateng, Ronaldinho… AC Milan là một sự kết hợp giữa sức trẻ với kinh nghiệm, giữa phẩm chất mạnh mẽ của sức trẻ và khả năng kĩ thuật của đôi chân.
Dĩ nhiên, ai cũng biết, người tạo ra sự kết hợp thành công này dĩ nhiên là HLV trưởng Allegeri, 44 tuổi, từng được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất Italia tới 2 lần.
Vài giờ sau khi ăn mừng chức vô địch với đội nhà, Chủ tịch CLB, ông Berlusconi tuyên bố sẽ tiếp tục bổ sung mạnh mẽ về nhân lực để mùa giải tới, AC Milan có thể cất cánh trở lại ở đấu trường châu Âu. Nếu những gì mà chính trị gia Berlusconi nói là chính xác, thì có thể tin rằng một giai đoạn tươi sáng mới của AC Milan sẽ được mở ra sau cái chu kỳ 7 năm ròng thất vọng

