Còn cao hơn cả năng lực

Chủ Nhật, 27/07/2008, 13:46
Trong những ngày cuối tuần này tại Nga đã xuất hiện tập sách mà một trong ba đồng tác giả là tiền đạo Andrey Arshavin, cầu thủ đá hay nhất đội tuyển Nga tại Euro 2008 vừa qua. Tên sách là "Guus và đội bóng của ông".

Mặc dù không đích thân đánh lên những dòng chữ trong sách nhưng Arshavin vẫn giữ vai trò quan trọng nhất trong số 3 người đứng tên tác giả của nó, bởi lẽ, mọi chuyện trong sách đều được kể nhân danh anh.

Ngay khi chưa được tung ra thị trường nhưng "Guus và đội bóng của ông" đã được xếp ngay vào danh sách những cuốn best-seller. Sách do Nhà xuất bản ACT ấn hành với số lượng đợt đầu là 25 nghìn cuốn.

Theo lời kể của ông Igor Moyseyvev, Tổng giám đốc Hãng Truyền thông xã hội "Sức khoẻ - Văn hóa - Thể thao", một trong ba đồng tác giả của sách, nội dung sách được viết dựa trên những trang nhật ký của Arshavin trong những ngày thi đấu ở Euro 2008 mà anh đã đọc vào máy ghi âm.

Cộng thêm vào đó là những chuyện mà hai đồng tác giả của sách đã trao đổi qua điện thoại với Arshavin khi anh đang thi đấu ở Euro 2008, nghe anh kể chi tiết về đời thường của các cầu thủ đội tuyển Nga, tâm sự của họ và nhiều chuyện "hậu trường" mà báo chí khó có thể nào moi được lúc đó. Trong sách còn có nhiều thông tin thống kê thú vị xung quanh Euro 2008…

Trước tập sách này, Arshavin đã đứng tên tác giả ở hai tập sách khác là "55 câu hỏi và câu trả lời mới xuất bản hồi mùa xuân 2008 và "Lập nên kỳ tích! Lịch sử một chiến thắng vĩ đại!" viết về việc đoạt cúp UEFA của Câu lạc bộ Zenith mà anh là một thành viên. Hai tập sách này không chỉ được bán rất chạy tại Nga mà còn được các nhà xuất bản ở Anh, Tây Ban Nha và Đức để ý tới.

Trong tập sách mới, Arshavin đã lần lượt kể về những ngày anh có mặt tại Euro 2008. Anh đã không thể tham gia trận đầu tiên đội tuyển Nga gặp đội tuyển Tây Ban Nha vì bị truất quyền thi đấu hai trận. Đó là vào ngày 10/6.

Đội tuyển Nga đã bị phơi áo trước các đồng hương của Don Kihote với tỉ số 1:4. Arshavin tâm sự: "Để thi đấu trận đầu tiên, chúng tôi phải tới Innsbruck. Tại đó chúng tôi đã phải sống trong những điều kiện thực tồi tệ. Tôi thậm chí đã rất ngạc nhiên vì một đội tuyển tham dự giải vô địch bóng đá châu Âu lại bị đưa vào một khách sạn như thế. Thậm chí khi ăn cũng phải ăn như ở các nhà ăn bình dân - tự mình cầm khay đi chọn thức ăn. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác, chúng tôi hiểu rằng, việc đó không phải là quan trọng nhất để lấy đó làm điều. Dẫu rằng, trong bóng đá không có tiểu tiết nào là chuyện vặt cả…".

Ngày thứ tám ở Euro 2008, 14/6, đội tuyển Nga thi đấu với đội tuyển Hy Lạp. Arshavin vẫn lại không được ra sân. Làm thế nào để anh cổ động cho đồng đội?

Arshavin kể: "Có một thông lệ thế này. Tôi có một người bạn bao giờ cũng gọi điện thoại cho tôi vào ngày thi đấu. Đó là nghệ sĩ nổi tiếng Sergey Migitsko. Anh ấy luôn luôn "chọc quê" tôi. Đôi khi anh ấy giả vờ ngớ ngẩn hỏi tôi: "Cậu đang ở đâu? Có ở nhà không? Đã có ai mang mì ống cho cậu chưa? Cậu không được chọn vào đội tuyển phải không?".

Và trong rất nhiều trường hợp, sau khi anh ấy gọi điện thoại cho tôi, việc thi đấu của chúng tôi trở nên rất suôn sẻ. Và trước trận gặp đội Hy Lạp, Sergey cũng gọi cho tôi bảo: "Này, mình có vé đấy. Cậu hãy lên khán đài ngồi với bọn mình. Không có cậu cũng ổn mà. Cậu cứ nghỉ đi cho khỏe!". Và quả thực là Đội tuyển Nga đã buộc đội tuyển Hy Lạp phơi áo với tỉ số 1:0”.

Ngày thứ 12 tại Euro 2008. Giờ hoàng đạo của Arshavin. Hôm đó đội tuyển Nga gặp đội tuyển Thụy Điển. Arshavin kể: "Trước trận đấu, tôi không rõ mình có được ra sân hay không. Việc đó phải do ông Guus Hiddink quyết định. Việc của tôi là phải tiếp tục chuẩn bị chu đáo tại các buổi tập. Dẫu sao tôi cũng đã hy vọng rằng mình sẽ có chỗ trong đội hình khai cuộc. Cần phải tham chiến để biết ra ngô ra khoai thế nào. Dĩ nhiên là tôi rất muốn được tham gia thi đấu, tôi rất thèm chơi bóng. Chẳng gì thì tôi tới Áo không phải chỉ để tập luyện mà để thi đấu".

Khi đó, đội tuyển Nga không còn chỗ lùi nữa vì nếu không giành được chiến thắng trước đội Thụy Điển thì họ bắt buộc phải rời khỏi Euro 2008 trước thời hạn. Arshavin tâm sự: "Cũng hay là vì chúng ta bắt buộc phải giành lấy chiến thắng. Nếu chúng ta khi bước vào cuộc chỉ nghĩ rằng hòa cũng tốt thì chúng ta sẽ bị co cụm và chỉ nghĩ làm sao để khỏi bị thủng lưới. Nhưng lúc đó chúng ta đã chẳng còn gì để mất cả. Chúng ta đã có một đội tuyển tốt không mảy may run sợ trước đội Thụy Điển". Kết quả: Đội tuyển Nga thắng đội tuyển Thụy Điển với tỉ số 2:0.

Ngày thứ 15 đội tuyển Nga có mặt ở Euro 2008 và phải thi đấu với đội tuyển Hà Lan, ngày 21/6. Trích đoạn từ sách:

"- Anh đã thi đấu một trận huyền thoại của mình. Thêm một lần số 10 của đội tuyển Nga được đánh giá là cầu thủ thi đấu hay nhất của trận. Giờ đây mọi người trên thế giới đều trầm trồ về anh: "Maradona Nga", "Sa hoàng bé nhỏ", "Kiến trúc sư chiến thắng", "Thiên tài"… Vậy anh là ai?

- Tôi là Andrey Arshavin!

- Trong trận đấu đó anh đã ghi bàn thắng thứ 80 của mình. Nó có cái gì khác không?

- Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Từ chân ai đó bật tới hoặc đã chạm vào ai đó và đến đúng giữa hai chân tôi. Về nguyên tắc mà nói, mọi chuyện đã không tồi…". Arshavin thú nhận rằng hai ngày trước đó, các cầu thủ đội tuyển Nga đã được xả hơi thả phanh: "Tôi nghĩ rằng nếu huấn luyện viên mà là người Nga thì chưa chắc chúng tôi đã được như thế. Chúng tôi đã được làm gì? Tôi và Kolodin, Anuykov, Bystrov đã cùng bè bạn tới khu hồ nước mà trước đó đã từng không chỉ một lần tới để câu cá. Kolodin câu được nhiều hơn mọi người, phải tới 12 kg cá tầm. Còn Bystrov thì câu được con cá bé nhất…".

Ngày thứ 12 đội tuyển Nga ở Euro 2008, ngày 26-6. Họ đã thua đội tuyển Tây Nha Nha với tỉ số 3:0. Nhưng họ không cảm thấy tức. Sau trận đấu, Arshavin tâm sự rằng, giành được huy chương đồng đã là đỉnh cao năng lực của các tuyển thủ Nga hiện nay. Thậm chí còn cao hơn cả năng lực…

Trong sách, Arshavin không chỉ một lần than thở rằng ban tổ chức Euro 2008 đã không mấy chu đáo đối với các cầu thủ. Nếu trong các giải quốc tế khác, khi ra về, các cầu thủ được tặng vô số những món quà kỷ niệm, còn ở Euro 2008, món quà duy nhất mà họ nhận được từ ban tổ chức là quả chuông  con xíu vẫn thường được treo lên cổ các con bò!

Về các cổ động viên tại Euro 2008, Arshavin nhận xét ngắn gọn: "Họ đông lắm. Đại đa số là "tây tây"…"

Nhất Mai
.
.
.