Ai sẽ tiếp tục chạy khi Ronaldo dừng bước?

Chủ Nhật, 27/06/2021, 08:03
Ở tuổi 36, Cristiano Ronaldo cho thấy anh vẫn là mảnh ghép không thể thay thế của ĐT Bồ Đào Nha. Trực tiếp ghi hầu hết những bàn thắng của Selecao, Ronaldo tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại. Đó là tín hiệu đáng mừng nhưng cũng vô cùng đáng lo. Nếu phong độ của CR7 bất ngờ chùng xuống, ai sẽ thay thế anh làm đầu tàu gánh vác hàng công?


Trong nỗi nhớ... Nani

Đội hình Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016 có một công thần gần như không được nhắc tới: Luis Nani. Như ngày còn thi đấu cùng Ronaldo ở M.U trước kia, cho đến trận cuối cùng khoác áo ĐT Bồ Đào Nha, Nani chỉ như cái bóng đứng sau vầng hào quang rực rỡ Ronaldo tỏa ra. Sở hữu tài năng xuất chúng, Nani dù chơi tốt đến mấy cũng bị xem như sản phẩm thất bại chỉ vì không thể đạt đến đẳng cấp của Ronaldo.

Ở tuổi 35, cơ hội khoác áo ĐT Bồ Bào Nha một lần nữa của Nani đã khép lại từ 3 năm trước. Anh được triệu tập vào đội dự tuyển nhưng bị loại ở lượt chốt danh sách cuối cùng. Bị đem ra so sánh với Ronaldo và đứng sau mọi chiến tích giành được cùng CR7 là điều bất công lớn nhất Nani phải chịu trong suốt sự nghiệp thi đấu.

Nhưng với tính cách của một chàng trai nhút nhát, Nani luôn cam chịu đến tận bây giờ. Ronaldo có thực sự là đầu tàu của Bồ Đào Nha trên hành trình chinh phục EURO 2016 không? Có, nhưng anh không phải người duy nhất. Mỗi bước chạy của Ronaldo tại giải đấu năm đó đều có Nani, và không phải CR7, chính Nani mới là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Selecao tại EURO 2016. Ronaldo ghi 3 bàn, Nani cũng ghi 3 bàn. Ronaldo đá phạt đền vào lưới Ba Lan, Nani cũng làm được điều tương tự. Nhưng thế giới chỉ nhắc đến Ronaldo như thể cố tình quên Nani.

Không còn đối tác ăn ý Nani, Ronaldo phải gồng gánh cả hàng công Bồ Đào Nha.

Bạn có còn nhớ khi Ronaldo rời sân sớm ở trận chung kết EURO 2016, ai là người đã đeo băng đội trưởng suốt 95 phút còn lại không? Pepe? Jose Fonte? Rui Patricio? Joao Moutinho? Tất cả đều sai. Đáp án đúng chính là Nani. Vậy vì sao chúng ta lại chẳng nhớ nổi điều này? Bởi sau khi kết thúc 120 phút thi đấu, thay vì ăn mừng cùng các đồng đội với tấm băng đội trưởng trên tay, việc đầu tiên Nani làm là trả nó lại cho Ronaldo.

Với một Ronaldo luôn lấy mình là trung tâm của toàn đội, thứ Bồ Đào Nha cần là một cái bóng của CR7 như Nani. Anh ta có thể sở hữu tài năng vượt trội nhưng không bao giờ cho mình là một ngôi sao. Anh ta phải hiểu Ronaldo đến từng chân tơ kẽ tóc như Nani, một người từng đá cùng đội, ăn ở cùng nhà với CR7. Thế giới chỉ có một Ronaldo, và cũng chỉ có một Nani sẵn sàng tỏa sáng khi người đàn anh tịt ngòi.

Thiếu người chia lửa

Dấu hiệu cho thấy một Bồ Đào Nha dần suy yếu vì không có người phối hợp ăn ý cùng Ronaldo như Nani bắt đầu manh nha ở World Cup 2018. CR7 "một mình làm tất" ở vòng bảng với 4/5 bàn thắng, người còn lại lập công là lão tướng Quaresma. Những gì Goncalo Guedes, Andre Silva, Bernardo Silva... làm được chỉ là con số không tròn trĩnh. Hậu quả là khi Ronaldo bị khóa chặt ở vòng 1/8 gặp Uruguay, Bồ Đào Nha thua trong cảnh bất lực.

3 năm đã trôi qua kể từ ngày CR7 và các đồng đội cúi đầu rời nước Nga. Bồ Đào Nha phát lộ thêm nhiều tài năng mới trên hàng công như Diogo Jota và Joao Felix. Hai nhạc trưởng Bernardo Silva và Bruno Fernandes cũng vươn tầm trở thành những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới, nhưng mọi chuyện ở đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn chẳng khác gì. Felix và Bernardo Silva thi đấu phập phù, còn Bruno chỉ là cái bóng so với chính anh ở M.U. Không giống như Nani, người luôn sẵn sàng lùi về sau làm hậu phương cho CR7 tỏa sáng, những Joao Felix, Bernardo Silva, Diogo Jota, Bruno Fernandes... đều quen thi đấu trong một hệ thống chiến thuật xoay xung quanh họ ở CLB. Ví dụ như Bruno, anh thi đấu ở vị trí tiền vệ nhưng lại là chân sút số một của M.U ở mùa giải vừa qua.

Bruno đã quen làm ông vua lĩnh xướng hàng công và điều đó khiến anh lạc lõng ở ĐT Bồ Đào Nha. 2 trận đầu vòng bảng của Bồ Đào Nha tại EURO năm nay, Bruno chơi như người mất hồn trên sân và mất vị trí đá chính vào tay Renato Sanches ở trận cuối. Bernardo Silva và Diogo Jota khá hơn một chút nhưng vẫn còn kém xa chính họ ở Premier League.

Tất cả gánh nặng vẫn dồn hết lên vai lão tướng 36 tuổi, và khi Ronaldo bị khóa cứng ở trận gặp Đức, Bồ Đào Nha nhanh chóng sụp đổ. Những người không thích Ronaldo thường chỉ trích anh "giành" công lao của đồng đội về tay mình, và chỉ biết ghi những bàn thắng dễ dàng như đá phạt đền hay đệm bóng cận thành. Nhưng phải đến khi CR7 im hơi lặng tiếng hoặc không có mặt trên sân, tất cả mới thấy những tình huống dễ dàng dẫn đến bàn thắng đó không hề đến một cách ngẫu nhiên. Chẳng ai khác ngoài Ronaldo khiến chuyện ghi bàn trở nên đơn giản nhất có thể.

Với những cầu thủ giàu sức chiến đấu ở khu trung tuyến, ĐT Bỉ chắc chắn sẽ triển khai thế trận khóa chặt Ronaldo ngay từ đầu. Trong trường hợp xấu nhất, một "sát thủ" có thể được sử dụng để khiến CR7 buộc phải rời sân sớm như cách Payet từng làm 5 năm trước. Vì thế, vấn đề Bồ Đào Nha cần giải quyết bây giờ không chỉ là tìm phương án ghi bàn khi có Ronaldo, mà còn phải tìm cách xuyên thủng lưới đối phương nếu không có anh. Nhưng họ đâu còn một cầu thủ nào như Nani, người luôn làm cái bóng và đóng thế cho CR7.

Bồ Đào Nha càng phụ thuộc Ronaldo khi anh già đi

Tại World Cup 2014, Bồ Đào Nha bị loại ngay ở vòng bảng. Đó là giải đấu vô cùng kém cỏi của Ronaldo khi anh chỉ đóng góp 1/4 bàn thắng cho Selecao. Đến EURO 2016, Ronaldo ghi 3/8 bàn thắng cho đội tuyển, đạt tỷ lệ 38%. Con số này tăng lên thành 67% (4/6 bàn) ở World Cup 2018 và chạm ngưỡng 71% (5/7) tại EURO năm nay. Ở 3 giải đấu lớn gần nhất Bồ Đào Nha góp mặt, Ronaldo đã lập 3 cú đúp và 1 hattrick.

Những chân sút khác của ĐT Bồ Đào Nha như Andre Silva, Goncalo Guedes... chỉ tỏa sáng ở những trận cầu nhỏ hơn trong khuôn khổ vòng loại EURO, World Cup hoặc UEFA Nations League. Lý do khiến những cầu thủ này tịt ngòi không hẳn xuất phát từ việc họ phải nhường bóng cho CR7, mà bởi họ chưa vươn đến tầm của một cầu thủ lớn. Goncalo Guedes từng đầu quân cho PSG nhưng chỉ trụ lại được nửa mùa, Andre Silva trước khi thành danh ở Eintracht Frankfurt đã chìm nghỉm ở Milan và Sevilla.



* Bị loại sớm ngay từ vòng bảng, HLV trưởng Marco Rossi của ĐT Hungary không quên chỉ trích Ronaldo. "Cậu ta đá phạt đền vào lưới chúng tôi nhưng ăn mừng như thể ghi bàn ở trận chung kết", ông nói. Tuy nhiên Rossi cũng thừa nhận Ronaldo là một cầu thủ vĩ đại.

*Chuẩn bị bước vào trận đại chiến gặp ĐT Bỉ, Bồ Đào Nha đã nhanh tay ký hợp đồng tài trợ mới. Đối tác của họ là Socios, một thương hiệu tiền điện tử mới nổi. Barca, PSG và Juventus đã có thỏa thuận thương mại với công ty này. Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa CĐV tuyển Bồ Đào Nha không được phép đầu tư vào Socios.

*Trước trận đại chiến Anh - Đức, huyền thoại Lothar Matthaus đã "nhắc khéo" HLV Southgate lựa chọn Jadon Sancho ở đội hình xuất phát. Bên cạnh sự am hiểu về bóng đá Đức, đẳng cấp của Sancho là điều không thể bàn cãi, tuy nhiên anh vẫn bị Southgate bỏ quên ở những trận đấu vừa qua.

*Tiền vệ ĐT Anh Jordan Henderson tiết lộ anh đã nhận tin nhắn từ HLV Juergen Klopp khi biết Anh sẽ chạm trán Đức ở vòng 1/8 EURO. "Tôi sẵn sàng ra sân và đánh bại đội tuyển của thầy mình ở CLB. Có thể sau trận đấu chúng tôi sẽ lại nhắn tin hỏi thăm nhau khi ĐT Anh chiến thắng", Henderson tự tin nói.

*Khởi đầu chiến dịch EURO với phong độ vô cùng kém cỏi ở vòng bảng, Harry Kane vẫn tự tin anh sẽ ghi bàn ở trận gặp Đức. "Tôi đang thi đấu ngày một tốt lên, và sẽ đạt điểm rơi phong độ khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Thể trạng của tôi đủ tốt để chơi hết sức", anh nói.


An Khánh
.
.
.