Tổng thống Mỹ triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau vụ tên lửa rơi trúng Ba Lan

Thứ Tư, 16/11/2022, 08:30

Tổng thống Joe Biden đã triệu tập một cuộc họp “khẩn cấp” gồm các nhà lãnh đạo G7 và NATO tại Indonesia sáng sớm 16/11 để tham vấn sau khi Ba Lan cho biết một tên lửa nghi “do Nga sản xuất” đã rơi trúng một ngôi làng của nước này và khiến 2 người thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau vụ tên lửa rơi trúng Ba Lan  -0
Tổng thống Joe Biden gọi điện cho người đồng cấp Ba Lan để thăm hỏi tình hình. Ảnh AP. 

Ông Biden hiện đang ở Indonesia dự Hội nghị thượng đỉnh G20, được phụ tá đánh thức giữa đêm sau khi có thông tin về vụ nổ tên lửa tại Ba Lan. Ông Biden sau đó đã gọi điện cho Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda sáng sớm 16/11 để bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc” về thiệt hại về người trong vụ nổ tên lửa. Đăng tải trên Twitter, ông Biden hứa cung cấp “sự hỗ trợ đầy đủ đối với cuộc điều tra của Ba Lan” và “tái khẳng định cam kết chắc chắn của Mỹ đối với NATO.”

Tổng thống Mỹ đã triệu tập một cuộc họp khẩn tại khách sạn nơi ông đang ở với các lãnh đạo Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Liên minh Châu Âu, cùng với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Thủ tướng các nước đồng minh NATO là Tây Ban Nha và Hà Lan.

Khi được hỏi về việc liệu ông có thể cung cấp thêm thông tin về tình hình tại Ba Lan, ông Biden đã thẳng thừng trả lời “không”.

Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ba Lan xác định, tên lửa rơi trúng ngôi làng ở khu vực gần biên giới với Ukraine được sản xuất tại Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ba Lan lại tỏ ra thận trọng hơn về nguồn gốc của tên lửa này, cho biết rằng các quan chức nước này không biết chắc ai đã phóng hoặc tên lửa này được sản xuất ở đâu. Ông chỉ nói rằng, tên lửa “rất có thể” do Nga sản xuất, nhưng điều đó vẫn đang được xác minh. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch đặc biệt tại Ukraine bắt đầu, một vũ khí của Nga đã giáng xuống một quốc gia NATO.

Liên minh NATO có nguyên tắc rằng một cuộc tấn công chống lại một thành viên là một cuộc tấn công vào cả khối.

Duy Tiến (Theo AP)
.
.
.