Tổng thống Biden và hai ứng viên Harris, Trump xuất hiện chung một khung hình

Thứ Năm, 12/09/2024, 06:37

Hôm 11/9 (giờ địa phương), Mỹ đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump cùng xuất hiện tại sự kiện này ở thành phố New York.

Tổng thống Biden và hai ứng viên Harris, Trump xuất hiện chung một khung hình -0
(Từ trái sang) Phó Tổng thống Kamala Harris, Tổng thống Joe Biden, cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, cựu Tổng thống Donald Trump và thượng nghị sĩ bang Ohio J.D Vance dự lễ tưởng niệm. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đã có mặt buổi lễ tưởng niệm diễn ra ở khu vực Ground Zero (khu vực số 0) - địa điểm từng là tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới, trước khi những kẻ khủng bố điều khiển máy bay đâm phá hủy công trình này ngày 11/9/2001.

Tại buổi lễ tưởng niệm, các quan chức không đưa ra bài phát biểu nào. Thay vào đó, mọi người cùng đặt hoa hồng lên đài tưởng niệm và người thân các nạn nhân nêu tên của những người thiệt mạng. Vụ khủng bố kinh hoàng này đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người. Dù 23 năm đã trôi qua, nhưng đối với toàn thể người dân Mỹ, vụ tấn công 11/9 sẽ là những ký ức đau buồn không thể nào quên.

Tổng thống Biden và hai ứng viên Harris, Trump xuất hiện chung một khung hình -0
Lễ tưởng niệm diễn ra ở khu vực Ground Zero (khu vực số 0) - địa điểm từng là tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới. Ảnh: Reuters
Tổng thống Biden và hai ứng viên Harris, Trump xuất hiện chung một khung hình -1
Trước sự chứng kiến của Tổng thống Joe Biden và những người tham dự, bà Kalama Harris và ông Donald Trump đã bắt tay và trao đổi ngắn trước khi xếp hàng dự lễ tưởng niệm. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Mỹ, đây được cho là một trong những lần hiếm hoi cả ba nhân vật này xuất hiện chung một khung hình. Bà Kalama Harris và ông Donald Trump đã bắt tay và trao đổi ngắn trước khi xếp hàng dự lễ tưởng niệm. Trước đó chưa đầy 24 tiếng, hai người đã có cái bắt tay mở màn buổi tranh luận tổng thống trực tiếp trên ABC News.

Sau buổi lễ tại New York, ông Joe Biden và bà Kalama Harris sẽ bay đến thị trấn Shanksville ở Pennsylvania. Tại địa điểm này, những hành khách trên chuyến bay số 93 của United Airlines đã giành quyền kiểm soát máy bay từ những kẻ khủng bố và lao máy bay xuống cánh đồng, qua đó ngăn chặn nguy cơ các kẻ khủng bố gây thêm thương vong cho dân thường. Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ quay lại Washington để thăm đài tưởng niệm ở Lầu Năm Góc, nơi cũng bị tấn công khủng bố.

Ông Donald Trump cũng có kế hoạch thăm khu tưởng niệm ở Pennsylvania. Nói với Fox News hôm 11/9, ông cho biết: "Đó là một ngày rất, rất buồn và khủng khiếp. Chưa bao giờ có điều gì tồi tệ đến như vậy".

Được biết, các gia đình nạn nhân vụ 11/9 và các nghị sĩ đại diện của các bang tại quốc hội cũng đang thúc đẩy việc biến ngày 11/9 thành ngày lễ liên bang. Hồi năm ngoái, nghị sĩ Mike Lawler  thuộc đảng Cộng hòa đưa ra một dự luật yêu cầu đóng cửa trường học và các tòa nhà chính phủ vào ngày này để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Ông Joe Daniels - Chủ tịch Đài tưởng niệm sự kiện ngày 11/9 chia sẻ với Reuters: "Rất nhiều sự kiện lịch sử xảy ra tại địa điểm này vẫn còn ảnh hưởng đến chúng ta ngày nay. Điều quan trọng là mạng sống của những người vô tội đã thiệt mạng trong vụ tấn công này không bị lãng quên".

Kim Ngọc
.
.
.