Sudan tạm yên tiếng súng

Thứ Tư, 28/06/2023, 07:25

Chỉ huy quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) đối địch cùng tuyên bố ngừng bắn trong lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo.

AlJazeera hôm nay (28/6) dẫn lời tướng Abdel Fattah al-Burhan, chỉ huy quân đội Sudan, tuyên bố lực lượng dưới quyền ông sẽ ngừng bắn "đơn phương" trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo (28/6) vì mục đích nhân đạo.

Sudan tạm yên tiếng súng -0
Người Sudan đối mặt cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng vì chiến sự. Ảnh: FT

Ông al-Burhan kêu gọi những người trẻ tuổi "bảo vệ đất nước" bằng cách gia nhập lực lượng vũ trang Sudan. "Âm mưu (của lực lượng đối địch) đòi hỏi tất cả chúng ta phải tỉnh táo và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa hiện hữu với đất nước", ông al-Burhan mô tả.

Thông báo ngừng bắn được quân đội Sudan đưa ra vài giờ sau khi người đứng đầu RSF, tướng Mohamed Hamdan Dagalo, thường được gọi là "Hemedti", ngày 27/6 cũng tuyên bố "ngừng bắn đơn phương" trong hai ngày 27 và 28/6, ngoại trừ "các tình huống tự vệ".

Tướng Hemedti bày tỏ hy vọng kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha sẽ mở ra cơ hội hòa giải với người Sudan. "Chúng tôi hi vọng (Sudan) có thể vượt ra khỏi chiến tranh để đoàn kết và mạnh mẽ hơn", ông nói, thừa nhận cuộc xung đột hiện nay đang gây ra khủng hoảng nhân đạo.

Ít nhất 2.000 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự giữa quân đội Sudan và RSF nổ ra hồi tháng 4/2023. Số liệu của Liên hợp quốc (LHQ) cho thấy 1,5 triệu người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa ở thủ đô Khartoum đi lánh nạn. Những người trụ lại đối mặt với cảnh mất điện, nước và thiếu lương thực.

Kể từ trước xung đột, gần 16 triệu người, tương đương 1/3 dân số của quốc gia châu Phi nghèo khó này cần viện trợ nhân đạo, trong đó khoảng 11,7 triệu người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.

Tuần trước, LHQ cũng bày tỏ lo ngại về "những vụ giết người bừa bãi" tại thành phố Darfur ở phía Tây, nơi giao tranh diễn ra ác liệt, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài.

Thái An
.
.
.