Nga chỉ trích Mỹ tìm cách thổi bùng khủng hoảng Ukraine

Chủ Nhật, 19/02/2023, 15:20

Đại sứ Nga tại Mỹ ngày 19/2 cho rằng Washington đang kích động cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng cách cáo buộc Moscow "gây tội ác chống lại loài người".

“Chúng tôi coi những lời bóng gió như vậy là một phần nỗ lực chưa từng có nhằm bội nhọ nước Nga thành ma quỷ trong cuộc chiến hỗn hợp nhằm vào chúng tôi”, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.

Tuyên bố này nhằm phản bác tuyên bố do Phó Tổng thống Kamala Harris đưa ra một ngày trước đó tại Hội nghị An ninh Munich, thông báo chính phủ Mỹ đã hoàn tất đánh giá bằng chứng, đối chiếu tiêu chuẩn pháp lý và kết luận những hành động của Nga tại Ukraine trong một năm chiến sự "rõ ràng là tội ác chống lại loài người".

Nga chỉ trích Mỹ tìm cách thổi bùng khủng hoảng Ukraine  -0
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: RT

Ngày 24/2 sẽ đánh dấu một năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào nước láng giềng Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các đồng minh phương Tây của Kiev coi đây là cuộc xâm lược không hồi kết.

Mỹ cùng nhiều quốc gia châu Âu đã liên tục đưa ra cam kết viện trợ vũ khí cho Kiev trong nỗ lực chống lại Nga.

Trong phát biểu hôm 18/2, Phó Tổng thống Mỹ đề cập đến những trường hợp trước đây bị cáo buộc là do Nga thực hiện như tập kích bệnh viện phụ sản ở Mariupol hay những cáo buộc từ chính phủ Ukraine rằng có thảm sát xảy ra ở Bucha trong thời gian quân Nga hiện diện. Quá trình phân tích pháp lý do Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì.

Moscow trong năm qua nhiều lần bác bỏ cáo buộc này, cho rằng Ukraine cùng đồng minh phương Tây dàn dựng "thảm sát" ở Bucha, tương tự những gì từng diễn ra tại Syria.

Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Mỹ ngày 17/2 cho rằng, Mỹ một lần nữa tự khẳng định nước này có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland cho biết, các địa điểm quân sự ở Crimea là “mục tiêu hợp pháp” đối với Ukraine.

An Nhiên
.
.
.