Nạn nhân vụ xả súng nhà trẻ Thái Lan kể lại giây phút kinh hoàng

Thứ Năm, 06/10/2022, 21:25

Một giáo viên sống sót sau vụ xả súng hàng loạt tại trung tâm chăm sóc trẻ em ở huyện Na Klang, tỉnh NongBua Lamphu, Thái Lan hôm 6/10 đã kể lại giây phút chạy trốn kẻ tấn công nhờ may mắn không ngờ.

Vị giáo viên may mắn sống sót đề nghị được giấu tên đã kể lại cách kẻ sát nhân Panya Khamrab tiếp cận trung tâm chăm sóc trẻ em Uthai Sawan ở huyện Na Klang. Theo đó, kẻ này đã lái xe khoảng 4-5 vòng quanh trung tâm trong lúc giáo viên nghỉ ăn trưa, sau đó mới tiến thẳng vào bên trong. 

Nữ giáo viên cùng đồng nghiệp của mình đã cầu xin kẻ sát nhân tha mạng cho mình và những đứa trẻ, nhưng những người may mắn sống sót chỉ có thể chạy trốn khi khẩu súng trong tay kẻ này hết đạn. Nữ giáo viên cùng các nhân viên khác nhanh chóng trốn vào một căn phòng, khóa chặt cửa và thoát ra ngoài bằng cửa sổ. 

Nhân chứng vụ xả súng nhà trẻ Thái Lan kể lại giây phút kinh hoàng -0
Nhiều nạn nhân tử vong là trẻ em. Ảnh: Bangkok Post
Nhân chứng vụ xả súng nhà trẻ Thái Lan kể lại giây phút kinh hoàng -1
Hiện trường đau thương trong vụ xả súng. Ảnh: Bangkok Post

Thế nhưng thật không may, nhiều em nhỏ từ hai tuổi và bốn người đang ngủ trong một số phòng khi kẻ sát nhân xông vào và các nhân viên không thể bảo vệ tất cả họ. “Kẻ xả súng dùng chân đập cửa vào trong và bắt đầu dùng dao chém vào đầu những đứa trẻ”, một quản lý của trung tâm đau đớn kể lại.

Một nhân chứng khác là quan chức địa phương có tên Jidapa Boonsom cho biết, khoảng 30 trẻ em có mặt tại trung tâm khi tay súng xuất hiện. “Kẻ xả súng đến vào khoảng giờ ăn trưa và dùng súng bắn vào 4 đến 5 nhân viên”, Jidapa kể lại, cho biết thêm trong số đó có một giáo viên đang mang thai 8 tháng.

"Cảnh tưởng thực sự gây sốc. Chúng tôi đã rất sợ hãi và chạy trốn khi biết hắn ta đang nổ súng. Rất nhiều trẻ em đã bị giết, tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào kinh hoàng như vậy", Jidapa chia sẻ thêm.

Nhân chứng vụ xả súng nhà trẻ Thái Lan kể lại giây phút kinh hoàng -0
Kẻ xả súng đã giết vợ và con mình sau khi tấn công trung tâm chăm sóc trẻ em rồi tự sát. Ảnh: Bangkok Post

Các báo cáo mới nhất cho biết số người chết đã tăng lên 38 người, với hơn 20 nạn nhân là trẻ nhỏ.
Theo điều tra của cảnh sát, kẻ xả súng từng nghiện ma túy và có xu hướng bạo lực. 

Trước đó, theo Bangkok Post, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 12h10 phút trưa ngày 6/10 tại một trung tâm chăm sóc trẻ em ở huyện Na Klang, tỉnh NongBua Lamphu của Thái Lan. Sau khi sát hại các nhân viên, tay súng đi vào một phòng học đang đóng kín, nơi lũ trẻ đang ngủ, và sát hại các nạn nhân vô tội bằng súng và dao.

Cục cảnh sát điều tra Thái Lan cho biết sau khi xông vào trung tâm và xả súng vào các nạn nhân, kẻ sát nhân - được xác định là một cựu cảnh sát, 34 tuổi - đã bỏ trốn khỏi hiện trường trên xe tải cá nhân. 

Người phát ngôn cảnh sát Paisan Luesomboon thông tin thêm rằng kẻ sát nhân đã bị xét xử trong phiên tòa liên quan đến một vụ án ma túy mà hắn dính líu vào sáng cùng ngày. Sau đó, hắn đã đến trung tâm này để tìm con mình, nhưng đứa trẻ không có ở đó.

"Hắn đã rất căng thẳng. Khi không tìm thấy con mình, hắn càng căng thẳng hơn và bắt đầu nổ súng", Paisan nói và cho biết thêm rằng sau đó hắn ta đã lái xe về nhà, giết vợ và con, rồi tự sát. 

Vụ tấn công gây rúng động Thái Lan và dấy lên hồi chuông báo động về tình trạng kiểm soát súng đạn, cũng như an toàn tại các cơ sở chăm sóc trẻ em tại nước này.

An Nhiên
.
.
.