Lính Ukraine tiết lộ tình thế khó khăn tại chảo lửa Bakhmut

Thứ Tư, 01/03/2023, 06:50

Tình hình tại Bakhmut đối với các lực lượng Ukraine tồi tệ hơn nhiều so với những gì Kiev chính thức thừa nhận, CNN ngày 28/2 (giờ địa phương) đưa tin, trích dẫn nhận định của các binh lính Ukraine đang chiến đấu tại khu vực này.

"Tình hình ở Bakhmut hiện rất khó khăn. Nó tồi tệ hơn nhiều so với báo cáo chính thức", một binh sĩ giấu tên nói với CNN. "Chúng ta nên thêm mức độ khó khăn tương đương 100% vào các báo cáo chính thức khi nói về tình hình ở mọi hướng, đặc biệt là hướng Bắc", binh sĩ này nhận định.

Một binh sĩ khác lại cho rằng "tình hình xung quanh việc phòng thủ Bakhmut rất khó khăn", trong khi binh sĩ thứ ba mô tả cuộc giao tranh tại đây là "địa ngục".

Lính Ukraine tiết lộ tình thế khó khăn tại chảo lửa Bakhmut -0
Binh lính Ukraine tại khu vực Bakhmut. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, một người lính giấu tên từ Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 93 của Ukraine, đã chia sẻ trên ứng dụng Telegram rằng: "Ngày 28/2, tại Bakhmut, thành phố đang bốc cháy, kẻ thù đang dồn ép. Mọi thứ sẽ là Ukraine...".

Xung quanh Bakhmut, quân đội Nga, bao gồm cả nhóm lính đánh thuê Wagner, đang cố gắng cắt đứt đường tiếp tế của quân phòng thủ Ukraine và buộc họ phải đầu hàng hoặc rút lui, theo Reuters. Hãng thông tấn RIA đã công bố một video clip cho thấy các máy bay chiến đấu Su-25 của Nga bay trên bầu trời Bakhmut.

Theo Reuters, việc chiếm được Bakhmut, nơi đang diễn ra một số trận đánh đẫm máu nhất giữa Nga và Ukraine, sẽ mở đường cho Nga trong việc chiếm giữ các trung tâm đô thị cuối cùng còn sót lại ở khu vực Donetsk, một trong bốn khu vực Moscow tuyên bố đã sáp nhập.

Trong khi hầu hết các cuộc tấn công của Nga tập trung vào Bakhmut và các thị trấn và làng mạc khác ở tỉnh Donetsk, tuyên bố cho biết các lực lượng Nga đã nã pháo vào hơn 20 khu định cư ở các khu vực phía bắc gần biên giới Nga như Chernihiv, Sumy và Kharkiv.

Tuyên bố cũng cho biết máy bay Ukraine đã tiến hành ba cuộc tấn công vào các khu vực tập trung lực lượng Nga.

An Nhiên
.
.
.