Kẻ giết người hàng loạt khét tiếng ở Pháp lộ diện sau hơn 30 năm

Thứ Sáu, 01/10/2021, 17:07

Cuộc truy lùng một kẻ giết người hàng loạt khét tiếng tại Pháp đã đi đến hồi kết khi mới đây, một cựu sĩ quan cảnh sát nước này đã thú nhận sự thật trong bức thư tuyệt mệnh.

Kẻ giết người hàng loạt khét tiếng ở Pháp lộ diện sau hơn 30 năm  -0
Ảnh minh họa Getty Images. 

Người đàn ông này được xác định là Francois Verove, được phát hiện đã chết ngày 29/9 tại thị trấn Le Grau-du-Roi, trên bờ biển Địa Trung Hải, truyền thông Pháp đưa tin ngày 1/10.

Một bức thư được tìm thấy bên cạnh thi thể của người đàn ông 59 tuổi này, trong đó, người này thú nhận mình là kẻ giết người có biệt danh là Le Grêlé, có nghĩa là “người đàn ông bị sẹo rỗ”.

Các công tố viên cho biết ADN của Verove đã được khớp với bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường một số vụ án. Cơ quan chức năng đang tiến hành các xét nghiệm bổ sung để có thể đi đến kết luận cuối cùng.

Le Grêlé bị quy trách nhiệm cho 4 vụ giết người và hàng loạt vụ cưỡng hiếp kể từ năm 1986, nằm trong những vụ án mà cho đến nay vẫn chưa được điều tra thành công ở Pháp. Trong đó đáng chú ý có vụ giết một đứa trẻ 11 tuổi, Cécile Bloch, ở Paris năm 1986.

Một số nạn nhân được cho là do Le Grêlé giết bao gồm Gilles Politi, 38 tuổi, một phụ nữ Đức 20 tuổi tên Irmgard Müller và Karine Leroy 19 tuổi.

Trong “thư tuyệt mệnh”, Verove thú nhận đã tiến hành các vụ giết người mà không cung cấp thông tin chi tiết về nạn nhân hoặc hoàn cảnh xảy ra vụ việc. Ngoài ra, người này cũng cho biết bản thân trải qua nhiều chấn động tâm lý trước khi ổn định hoàn toàn.

Nội dung của bức thư vẫn chưa được các nhà chức trách Pháp xác nhận.

Truyền thông Pháp cho biết Verone, một sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu, đã tự kết liễu đời mình sau khi không thể tuân thủ yêu cầu của các nhà chức trách điều tra vụ Le Grêlé.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.