Ít nhất 38 người thiệt mạng vì lũ lụt nghiêm trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Bảy, 14/08/2021, 19:39

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân và người sống sót tại các khu vực bị lũ lụt tàn phá.

Số người thiệt mạng vì lũ lụt tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên con số 38 khi các đội cứu hộ khẩn cấp đang tiến hành tìm kiếm các nạn nhân và người sống sót trong khu vực bị lũ lụt tàn phá.

Trong thông báo đăng trên Twitter cuối ngày 13/8, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết đã có 32 người thiệt mạng ở tỉnh Kastamonu, dọc bên bờ Biển Đen và 6 người chết ở khu vực Sinop lân cận.

Ít nhất 38 người thiệt mạng vì lũ lụt nghiêm trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ -0
 Nhiều khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ bị tàn phá vì lũ lụt. (Ảnh: Reuters)

Một số người mất tích hiện vẫn chưa được xác định. Chính trị gia đối lập Hasan Baltacı nói với Halk TV rằng người dân đã liên hệ với nhà chức trách để tìm kiếm thông tin về 329 người được cho là mất tích.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm 13/8 đã đến thăm Kastamonu, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. Ông cũng tham dự đám tang cho những nạn nhân thiệt mạng đầu tiên được tìm thấy và xuất hiện tại buổi cầu nguyện cùng cư dân ở thị trấn Bozkurt.

"Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để khôi phục lại mọi thứ", ông Erdogan khẳng định, đồng thời cam kết sẽ xây dựng lại nhà cửa, đường sá và các cây cầu bị phá hủy. "Cũng như nhiều nơi trên thế giới, đất nước chúng ta đang phải chống chọi với thiên tai. Ở Mỹ, Canada, Đức và các khu vực khác của châu Âu cũng vậy", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm.

Những trận mưa xối xả trút xuống các tỉnh ven Biển Đen như Bartın, Kastamonu, Sinop và Samsun từ hôm 11/8 đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, phá hủy nhà cửa, cầu cống và cuốn trôi nhiều xe ô tô.

Hơn 1.700 người tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán, một số người được trực thăng giải cứu từ các mái nhà, nhiều người khác đang phải tạm trú trong ký túc xá sinh viên. Dự báo thời tiết địa phương cho hay mưa sẽ tiếp tục tấn công khu vực bị ảnh hưởng tới hết tuần này.

Cao Trung (Theo Guardian)
.
.
.