Israel giội bom "nơi trú ẩn cuối cùng" trên Dải Gaza

Thứ Bảy, 03/02/2024, 18:08

Các cuộc không kích của Israel hôm 3/2 đã khiến 18 người Palestine ở Rafah và Deir Al-Balah thiệt mạng, dấy lên lo ngại về tình hình nhân đạo tại nơi được coi là vùng an toàn cuối cùng trên Dải Gaza.

Reuters dẫn nguồn tin quan chức y tế tại Dải Gaza cho biết, Israel đã tiến hành không kích khu vực Rafah ở phía Nam Dải Gaza - nơi trú ẩn của hơn một nửa người dân Gaza. Trong đó, vụ không kích nhằm vào một tòa nhà ngày 3/2 đã khiến 14 người bao gồm cả phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Quân đội Israel chưa phản hồi thông tin này.

Tuy nhiên trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trong một bài đăng trên mạng xã hội X cùng ngày tuyên bố, Lữ đoàn Khan Younis của tổ chức Hamas đã bị giải tán và quân đội Israel sẽ tiếp tục tới tới Rafah để hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đó. 

Israel dội bom
Khoảng 30% nhà cửa ở Dải Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hỏng trong chiến dịch tấn công của Israel. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Gallant được đưa ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người dân tại Dải Gaza đã di cư đến Rafah trong những ngày gần đây, kể từ khi lực lượng Israel tiến hành một trong những cuộc tấn công lớn nhất hồi tuần trước nhằm tiêu diệt phong trào Hamas và chiếm giữ Khan Younis.

Trong khi đó, tại thành phố Deir Al-Balah ở miền Trung Dải Gaza, vùng trú ẩn lớn thứ hai của những người di cư, các bác sĩ cho biết, 4 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích. Loạt không kích của Israel xung quanh hai bệnh viện chính của Dải Gaza cũng đang tiếp tục làm suy yếu hệ thống chăm sóc sức khỏe tại đây.

Kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hamas nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái, hơn 27.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các vụ tấn công. Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết 107 người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua và hàng nghìn người khác được cho là đã mất tích giữa những đống đổ nát.

Linh Chi
.
.
.