Hamas tiếp tục nã rocket khắp Israel, hơn 1.100 người thiệt mạng vì giao tranh

Thứ Hai, 09/10/2023, 06:35

Số lượng nạn nhân thiệt mạng vì xung đột giữa Hamas và Israel vượt quá 1.100 người, trong khi các cuộc giao tranh có dấu hiệu tiếp tục leo thang.

Times of Israel sáng nay (9/10) dẫn số liệu của nhà chức trách Israel xác nhận số nạn nhân thiệt mạng tại nước này trong 2 giao tranh với Hamas đã tăng lên quá 700 người, đánh dấu thiệt hại nặng nề nhất về người của Israel do chiến sự sau nhiều năm; và hơn 2.200 người khác bị thương.

Hamas tiếp tục nã rocket khắp Israel, hơn 1.100 người thiệt mạng vì giao tranh -0
Tên lửa phòng không Israel được kích hoạt để đánh chặn rocket của Hamas. Ảnh: NYTimes

Ở Dải Gaza, các quan chức y tế của người Palestine thống kê hơn 400 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel, trong đó có hàng chục phụ nữ và trẻ em.

AP cho biết, ít nhất 19 thành viên trong cùng một gia đình người Palestine mất mạng trong một cuộc tập kích của Israel nhắm vào trại tị nạn đông đúc ở phía Nam Dải Gaza. Nasser Abu Quta, người may mắn sống sót, khẳng định gia đình ông không hề được cảnh báo về vụ tập kích.

Trước đó, Interfax dẫn tuyên bố của lực lượng Hamas kiểm soát Dải Gaza cho hay, họ đang giữ hơn 100 người Israel, còn nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) giữ hơn 30 công dân Israel khác, bao gồm cả những chỉ huy quân sự cấp cao.

Lãnh đạo PIJ Ziyad al-Nakhalah khẳng định, những người Israel bị bắt giữ "sẽ không được trở về nhà, trừ khi những người Palestine đang bị cầm tù được thả tự do". Danh sách những người Israel bị bắt giữ chưa được công bố.

Giao tranh xuyên ranh giới giữa hai bên tiếp tục leo thang trong ngày Chủ nhật (8/10). Lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, cho biết họ đã bắn một loạt tên lửa về phía sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv để "trả đũa các cuộc pháo kích vào nhà dân" do Israel thực hiện.

Hamas tiếp tục nã rocket khắp Israel, hơn 1.100 người thiệt mạng vì giao tranh -0
Nhiều khu vực ở Israel bị phá hủy do giao tranh. Ảnh: NYTimes

Hơn 100 quả rocket khác cũng được Hamas khai hỏa về phía thành phố Ashkelon đông đúc ở phía Nam Israel. Nhà chức trách Israel cùng ngày cũng kích hoạt báo động tên lửa ở khu vực phía Trung đất nước.

Daniel Hagari, người phát ngôn quân đội Israel, có tên gọi chính thức là Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), xác nhận họ đã tấn công 800 mục tiêu ở Dải Gaza trong hai ngày gần nhất. Israel đang áp dụng cách tiếp cận thời chiến và tuyên bố sẽ hủy diệt Hamas.

Ông Hagari sau đó xác nhận các thành viên của Hamas vẫn đang hiện diện ở Israel. Quân đội Israel phát hiện tổng công 29 điểm mở ở ranh giới với Gaza và đang tìm cách ngăn các binh sĩ người Palestine sử dụng chúng để tiếp tục xâm nhập Israel.

Phát ngôn viên IDF cũng tiết lộ, một số thành viên của Hamas cố gắng trở lại Dải Gaza sau nhiều giờ giao tranh nhưng bị lực lượng Israel chặn lại. "Hàng chục chiến binh đã bị giam giữ", ông Hagari nói.

Rạng sáng 9/10, Interfax dẫn tin từ truyền thông Israel cho hay, lực lượng Hamas đã vừa khẳng định họ chưa dừng chiến dịch ở phía Nam Israel nhưng đang tìm cách rút lui chiến thuật khỏi căn cứ tình báo điện tử Urim của Tel Aviv.

Israel trong ngày 8/10 còn bị lực lượng Hezbollah tại Lebanon tấn công ở phía Bắc bằng tên lửa dẫn đường và pháo, song không ghi nhận thương vong. Hezbollah có quan hệ gần gũi với Hamas và thể hiện ủng hộ cuộc đấu tranh của Hamas chống lại Israel.

Lực lượng Hamas của người Palestine ngày 7/10 mở màn chiến sự khi khi hỏa hàng ngàn quả rocket và tiến hành cuộc đột kích hiệp đồng bằng đường bộ, dù lượn trên không, đường biển vào Israel.

Hamas nhấn mạnh chiến dịch bắt nguồn từ "những cuộc tấn công ngày càng leo thang" của Tel Aviv nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây, Jerusalem và trong các nhà tù Israel.

Chính phủ Israel của Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó tuyên bố tình trạng chiến tranh, ra lệnh cho không quân triển khai hàng chục chiến đấu cơ tấn công các mục tiêu ở Dải Gaza. Ông Netanyahu ngày 8/10 tuyên bố Israel đang chuyển sang giai đoạn tấn công chủ động và sẽ hủy diệt Hamas trong một "cuộc chiến kéo dài và khó khăn".

Thái Hà
.
.
.