Đi nhầm nhà, một thiếu niên da màu ở Mỹ bị bắn trọng thương

Thứ Ba, 18/04/2023, 10:00

Tòa án tại Mỹ đã buộc tội một người đàn ông ở Kansas sau khi người này có hành động bắn bị thương một thiếu niên da màu đi nhầm nhà.

Cậu bé da màu bị bắn trọng thương vì đi nhầm nhà  -0
Ralph Yarl, người bị bắn sau khi đi nhầm nhà. Ảnh Reuters. 

Andrew Lester, một người đàn ông da trắng 85 tuổi, ngày 17/4 (giờ địa phương) bị buộc tội tấn công cấp độ một và hành động tội phạm có vũ trang vì đã bắn Ralph Yarl, 16 tuổi, ngay trước cửa ngôi nhà của ông ở ngoại ô thành phố Kansas vào khoảng 22h tối 13/4.

Công tố viên quận Clay, Zachary Thompson cho biết, “có yếu tố chủng tộc trong vụ việc”.

Hai phát đạn được bắn từ khẩu súng lục xuyên qua cửa kính. Công tố viên vụ án cho biết thêm rằng, Yarl bị bắn vào tay và đầu, thậm chí cậu bé chưa đi qua ngưỡng cửa, không có bất kỳ lời nói nào được trao đổi trong “cuộc chạm trán” này.

Công tố viên cho biết, Lester có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội hành hung và lên đến 15 năm cho hành vi vi phạm hình sự.

Thành phố Kansas đã chứng kiến hai ngày biểu tình sau vụ Yarl bị bắn. Cậu bé đã được xuất viện và đang hồi phục sau vết thương do đạn bắn, theo gia đình của nạn nhân.

“Không đứa trẻ nào phải sống trong nỗi sợ hãi bị bắn vì bấm nhầm chuông cửa”, Phó Tổng thống Kamala Harris đăng tải trên Twitter.

Tiến Anh (Theo Reuters)
.
.
.