Cảnh sát Indonesia triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh trên facebook

Thứ Tư, 04/09/2024, 18:58

Giới chức Indonesia ngày 4/9 cho biết, cảnh sát khu vực Depok, Tây Java, đã triệt phá thành công một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh trên facebook. Indonesia đang mở rộng điều tra vì nghi ngờ các hoạt động của tổ chức này có thể vượt ra ngoài Bali.

Cảnh sát Indonesia triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh trên facebook -0
Cảnh sát Indonesia đang mở rộng điều tra vì nghi ngờ các hoạt động của tổ chức buôn bán trẻ sơ sinh này có thể vượt ra ngoài Bali. Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

Đài CNA ngày 4/9 đưa tin, cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ 8 đối tượng từ 22 - 41 tuổi liên quan đến một đường dây mua bán trẻ sơ sinh được tổ chức vô cùng tinh vi ở thành phố Depok, thuộc tỉnh Tây Java.

Các đối tượng bị bắt giữ với cáo buộc buôn người và vi phạm luật bảo vệ trẻ em. Trong số 8 đối tượng này, có 2 cặp vợ chồng là cha mẹ của các nạn nhân, các đối tượng khác là chủ mưu, môi giới trong tổ chức.

Phát biểu trước báo giới ngày 4/9, Cảnh sát trưởng Arya Perdana của Depok cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng mạng xã hội facebook để đăng chèn các quảng cáo tìm mua trẻ em.

Ông Arya thông tin: “Cuộc điều tra của chúng tôi đã phát hiện ra một kế hoạch quảng cáo trẻ sơ sinh trên facebook, với giá dao động từ 10-15 triệu rupiah (645-968 USD) mỗi đứa trẻ. Sau khi mua lại từ cha mẹ ruột, những tay buôn người này chuyển các bé đến đảo Bali và bán lại với giá 45 triệu rupiah (khoảng 2.900 USD).

Thông tin các đối tượng khai báo cho thấy đường dây buôn người đã thực hiện được 5 giao dịch ở Bali. Khách hàng là những người nước ngoài. Cảnh sát cũng phát hiện hệ thống đặt hàng trước và đang mở rộng điều tra vì nghi ngờ các hoạt động của tổ chức này có thể vượt ra ngoài Bali.

Theo luật pháp Indonesia, tội buôn người đối mặt án phạt tối đa là 15 năm tù và phạt tiền 600 triệu rupiah (khoảng 40.000 USD). Những đối tượng vi phạm luật bảo vệ trẻ em có thể bị kết án tù tối đa 15 năm và phạt tiền 300 triệu rupiah (khoảng 20.000 USD).

Kim Ngọc
.
.
.