Bị phương Tây trừng phạt vì liên quan đến Nga, Iran nói sao?

Chủ Nhật, 15/09/2024, 08:26

Iran bác bỏ thông tin nước này chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga, đồng thời chỉ trích việc Mỹ, Anh, Pháp và Đức ban bố các biện pháp trừng phạt chống Tehran.

Bị phương Tây trừng phạt liên quan đến Nga, Iran nói sao? -0
Tên lửa Fath-360 của Iran khai hỏa trong thử nghiệm. Ảnh: Forbes

Thông tấn Iran IRNA ngày 15/9 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định các biện pháp trừng phạt mà Mỹ cùng 3 nước châu Âu là Anh, Pháp và Đức ban bố chống lại Tehran với cáo buộc Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo để Nga sử dụng ở Ukraine là "các công cụ thất bại".

Theo Ngoại trưởng Iran, Tehran trên thực tế chưa chuyển giao bất cứ tên lửa đạn đạo nào cho Nga. Ông Araqchi nhấn mạnh các lệnh cấm vận mới của phương Tây sẽ không giúp giải quyết vấn đề.

"Iran vẫn tiếp tục con đường riêng của mình dựa trên sức mạnh. Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán với các bên để giải quyết bất đồng, nhưng đối thoại phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, không phải trên cơ sở đe dọa và gây sức ép", ông Araqchi phát biểu.

Hôm 10/9, Anh, Pháp và Đức đã công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào ngành vận tải hàng không của Iran vì cho rằng Tehran chuyển tên lửa đạn đạo cho Nga sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Hai ngày sau, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu các phái viên Anh, Pháp và Đức tại Iran tới để phản ứng "với các lệnh trừng phạt và phát ngôn không mang tính xây dựng của các bên ở châu Âu".

Iran nhiều lần bị phương Tây cáo buộc chuyển giao vũ khí cho Nga. Truyền thông Mỹ- Anh gần đây nói rằng, 200 tên lửa đạn đạo Fath-360 của Iran đã được chuyển đến Nga qua Biển Caspi vào ngày 4/9 và chuyên gia Iran dự kiến sẽ đào tạo cách sử dụng tên lửa ở vùng Astrakhan của Nga.

Đáp lại thông tin trên, Bộ Ngoại giao Iran ra thông cáo nêu rõ "lập trường của Iran trong cuộc xung đột ở Ukraine không thay đổi" và rằng Tehran lo ngại "việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho các bên xung đột sẽ gây thương vong cho dân thường, phá hủy cơ sở hạ tầng và ngăn cản đàm phán ngừng bắn".

Thái Hà
.
.
.