Bé gái Syria dang tay che chắn em trai 36 giờ dưới đống đổ nát vì động đất

Thứ Tư, 08/02/2023, 16:20

Mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, bé gái Mariam đã cố che chắn, bảo vệ em trai suốt 36 giờ đồng hồ để chờ đợi lực lượng cứu hộ.

Mariam, năm nay mới 7 tuổi, và em trai Ilaaf, đã kẹt dưới đống đổ nát từ sáng sớm 6/2 (giờ địa phương), sau khi trận động đất kinh hoàng xảy ra ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria khiến ngôi nhà nhỏ của chúng tại một ngôi làng ở vùng Haram, tỉnh Idlib của Syria sập xuống.

Bé gái Syria ôm, che chắn em trai 36 giờ dưới đống đổ nát động đất -0
Mariam dang tay ôm, che chắn em trai Ilaaf. Ảnh: CNN

Được lực lượng cứu hộ phát hiện sau 36 giờ mắc kẹt vào ngày 7/2, hai bé may mắn đều còn sống. "Hãy cứu con khỏi đây, con sẽ làm bất cứ điều gì để trả ơn", Mariam nói khi các nhân viên cứu hộ soi đèn và camera về hướng hai chị em. "Con có thể làm người hầu cũng được".

"Không, không", một nhân viên cứu hộ ân cần đáp lời Mariam trước khi đưa hai chị em ra ngoài. Theo CNN, Mariam đã cố dang tay để che chắn mặt em trai khỏi bụi và các mảnh vỡ. Cả hai bé đều rất dũng cảm khi không khóc.

Theo anh Mustafa Zuhir Al-Sayed, cha của Mariam, gia đình anh có 5 người. "Chúng tôi đã ở dưới đống đổ nát hai ngày", anh chia sẻ. "Mọi người đã nghe thấy chúng tôi và chúng tôi được giải cứu, cả tôi, vợ và các con. Tất cả chúng tôi đều còn sống".

Bé gái Syria ôm, che chắn em trai 36 giờ dưới đống đổ nát động đất -0
Vị trí hai vụ động đất ngày 6/2. Ảnh: NYTimes

Đoạn video ngắn được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy người dân địa phương hò reo khi Mariam và Ilaaf được giải cứu. Cả hai đứa bé được bọc trong chăn ấm và chuyển tới bệnh viện cùng các thành viên khác trong gia đình để chăm sóc y tế.

Nhờ nỗ lực của các nhân viên cứu hộ, hàng ngàn người đã được giải cứu khỏi các đống đổ nát do động đất ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trước đó, một em bé sơ sinh được tìm thấy sống sót khi dây rốn vẫn nối với người mẹ đã qua đời trong trận động đất tại tỉnh Aleppo của Syria.

Tuy nhiên, thời gian của những người mắc kẹt không còn nhiều trong bối cảnh điều kiện thời tiết lạnh giá.

Dữ liệu mới nhất từ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cho thấy số người chết trong hai trận động đất mạnh 7,8 độ và 7,5 độ ở biên giới hai nước ngày 6/2 đã tăng lên gần 9.500, bao gồm 6.957 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và 2.470 người ở Syria.

Các chuyên gia lo ngại, số nạn nhân thực tế ở phía Syria cao hơn rất nhiều con số thống kê, bởi hàng trăm ngôi nhà đổ sập vẫn chưa thể được tiếp cận và nhiều thị trấn chưa có đội cứu hộ nào xuất hiện.

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi xung đột nổ ra năm 2011, một phần lãnh thổ ở Tây Bắc Syria, gồm tỉnh Idlib, vốn chịu ảnh hưởng đáng kể từ động đất, hiện vẫn do lực lượng đối lập thân Thổ Nhĩ Kỳ nắm giữ, một phần rộng lớn khác nằm trong tay những tay súng phiến loạn mang tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

Thái Hà
.
.
.