Nỗi niềm của người đàn ông truy sát gia đình em gái nợ tiền
“Tôi từng quỳ lạy Vương để xin lại tiền” - bị cáo Hồng từng chua xót kể lại tại phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo cho biết, quá nhiều lần bị Vương lừa, thất hứa nên uất ức mới xảy ra sự việc.
Giờ đây, khi thụ án chung thân về tội giết người, phạm nhân Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) vẫn chưa nguôi ngoai nỗi ân hận, day dứt.
Bùi Xuân Hồng vốn xuất thân tốt, từng tham gia quân ngũ, là đảng viên, là Phó Giám đốc Công ty xi măng. Nhưng vì nỗi uất ức ẩn chứa trong lòng khi cho vay số tiền cả đời dành dụm mà không thể đòi, Hồng đã ra tay cướp đi mạng sống của chính vợ chồng em gái mình.
Nạn nhân tử vong trong vụ án là bà Bùi Thị Hà (SN 1959, ở tổ 14, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên) - em gái Hồng và ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954, chồng bà Hà). Nạn nhân bị thương là anh Nguyễn Thành Vương (con rể bà Hà).
Tại phiên toà sơ thẩm, đại diện người bị hại, anh Nguyễn Thành Vương thừa nhận, từ năm 2015 đã mượn của ông Hồng một mảnh đất, sau đó tiếp tục vay khoảng 2,6 tỷ đồng. Hai bên từng thỏa thuận tiền lãi là 1,3%/tháng. Còn bà Hà vay Hồng 600 triệu đồng. Đến năm 2018, Vương làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả tiền lãi và tiền gốc, Hồng đã nhiều lần tới đòi tiền nhưng Vương không thể trả.
Đối với Hồng, đó là số tiền mồ hôi nước mắt, công sức cả đời bị cáo chắt chiu dành dụm. Giai đoạn Hồng bị bắt giam, các con của đối tượng đã đưa lên mạng xã hội quyển nhật ký của ông ta viết về những uẩn ức của mình khi cho vợ chồng cháu và em gái vay tiền nhưng không thể đòi được.
Nội dung nhật ký ngày 28/8/2019 viết: “Sống trong những ngày cuối đời này lúc nào tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, sức khoẻ suy yếu, râu tóc bạc trắng. Nếu chết đi trong lúc này gia đình sẽ rất khó khăn. Mất đi khoản tiền lương 8 triệu đồng 1 tháng. Vợ đi làm thuê cũng chỉ có 4 triệu một tháng. Con còn đang học dở dang…
Thời gian qua, tôi không dám dùng dầu gội đầu, chỉ dùng xà phòng. Trong ví không có nổi 200.000 đồng, không dám nạp tiền điện thoại để gọi đi, tất cả dồn hết cho gia đình... Càng nghĩ đến càng căm hận vợ chồng đứa em, vợ chồng đứa cháu bất nhân, bất nghĩa. Chúng đã bàn bạc thông đồng cướp hết 3 tỷ đồng tiền mồ hôi xương máu của tôi dành dụm suốt 45 năm để lo cho gia đình và an hưởng tuổi già. Làm cho gia đình tôi tan nát”.
Ngày 1/9/2019, đối tượng viết: “Tôi đã định hôm nay là ngày ra đi của mình. Đáng ra ngày này đã đến cách đây 1 tháng nay rồi, vì nhà đứa em có việc tôi không muốn ảnh hưởng đến ngày vui của 2 cháu. Hơn 1 tháng không ngày nào ngủ yên giấc, chỉ nghĩ đến cảnh giết chóc, uất hận.
Cũng chỉ mong vợ chồng chúng nó (cả em và cháu) trả cho mình mỗi tháng 10 triệu đồng tiền gốc trong số 3 tỷ của mình để lo cho qua ngày đoạn tháng để kéo dài thời gian sống cho mình và đỡ khó khăn cho vợ con. Nhưng càng đợi, gọi điện chúng càng bặt vô âm tín thách thức cuộc đời mình.
Thực tình, tôi không muốn chết vì biết cái chết cũng không hay ho gì, phải xuống tay với em, với cháu. Trong khi mình là cán bộ, đảng viên. Mẹ già hơn 90 tuổi. Rồi báo chí đăng tin cảnh thảm sát, huynh đệ tương tàn. Nhưng suy nghĩ tôi thấy quá nhục nhã, cuộc đời rơi xuống vực thẳm, không còn lối thoát. Tư tưởng đã hoàn toàn suy sụp”.
“Tôi từng quỳ lạy Vương để xin lại tiền”, bị cáo Hồng từng chua xót kể lại tại phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo cho biết, quá nhiều lần bị Vương lừa, thất hứa nên uất ức mới xảy ra sự việc.
Tại phiên tòa sơ thẩm, nhật ký về nỗi bức xúc và tâm tư từ vụ án cũng được Hội đồng xét xử (HĐXX) công bố. “HĐXX rất chia sẻ với bị cáo sau khi đọc nhật ký. Bị cáo từng đi bộ đội, cống hiến, vào sinh ra tử vì Tổ quốc, tích lũy được chút tài sản cho các cháu vay nhưng không đòi được. Nhưng bị cáo đúng ra nên nhờ pháp luật giải quyết, phân xử chứ không được tự xử lý”, chủ tọa phiên tòa nói.
Bản thân đối tượng Bùi Xuân Hồng sau khi gây án cũng đã có ý định tự sát nhưng không thành. Ngay tại phiên tòa, bị cáo cũng nói rằng “chỉ muốn chết vì ân hận, dằn vặt”. Giờ đây, tài sản cả đời gom góp đã không thể đòi được, Bùi Xuân Hồng còn phải đối mặt với mức án dài dằng dặc, phải chịu sự giày vò, ám ảnh của tòa án lương tâm.
Trong vụ án trên, bi kịch cho vay - vay nợ đã xé toạc tình thân. Đây là bài học cho những người khi vay nợ không trả được mà không có cách giải quyết thấu đáo, cũng như lời cảnh tỉnh cho người cho vay nợ nhưng đòi nợ không đúng cách.

Vụ truy sát gia đình em gái: Kế hoạch đòi nợ kinh hoàng của người anh