Mang ngỗng, chó, mèo… đến thả vào nhà con nợ

Thứ Tư, 03/11/2021, 17:58

“Tín dụng đen”- đã để lại di chứng, ám ảnh khủng khiếp cho người đã trót “dính” và không may bị khủng bố đòi nợ. Họ ăn không ngon, ngủ không yên và bế tắc, cùng quẫn. Nhiều người rơi vào tình trạng đó, bởi người đòi nợ thuê có những hình thức đòi nợ bất nhẫn.

Thời gian trước đây, tại TP Hải Phòng, từng có một vụ đòi nợ  được giới giang hồ đánh giá là có một không hai trong “lịch sử” đòi nợ. Chị Nguyễn Thị H., SN 1973, trú tại Hải Phòng trước đó đã được người anh kết nghĩa nhờ vay hộ hơn 400 triệu đồng. Nghĩ anh ta khó khăn nên chị đã đồng ý vay giúp khoản tiền. Nhưng không ngờ, sau đó người anh kết nghĩa này cầm tiền và trốn mất, để lại khoản nợ cho chị H. phải gánh.

Sau một thời gian, số tiền vay lãi nhanh chóng tăng lên, thành 690 triệu đồng. Chị H. đành phải thế chấp căn nhà. Tuy nhiên, với lãi suất cắt cổ, chị H. chỉ trả được 4 tháng rồi không còn tiền. Chị đã xin khất thì chủ nợ từ đó dùng đủ mọi cách để gây áp lực, đe dọa gia đình chị H. phải giao nhà.

image001.jpg -0
Các “nguyên liệu” mà chủ nợ thường dùng  để khủng bố tinh thần con nợ.

Đang yên đang lành, chị H. bị đẩy vào tình trạng bế tắc, khi vướng nợ nần, trong đó chồng thì mắc bệnh nan y, ốm đau nằm viện. Các đối tượng đòi nợ không tha, và  để gây áp lực, nhóm đòi nợ nàyđuổi con gái chị ra khỏi nhà trong lúc chị đi chăm chồng. Chị H. vừa phải lo tiền trả nợ, vừa phải lo chữa bệnh cho chồng.

Hằng ngày, chị phải đối mặt với nhóm người đòi nợ cứ ăn chực nằm chờ tại nhà chị. Cả nhóm hơn chục thanh niên xăm trổ vằn vện, túc trực thường xuyên, ăn ngủ luôn trong nhà chị gây áp lực. Không những thế, chúng chọc ghẹo, dùng lời lẽ khiếm nhã để làm nhục con gái chị.

Khi gia đình xin chúng gia hạn giao nhà vì chồng chị đang ốm nặng, chúng lại đổi cách khác, tàn bạo hơn, oái oăm hơn các đối tượng còn mang theo cả lồng gà, ngỗng và một con mèo vào thả nhằm khủng bố tinh thần cả gia đình. Các đối tượng nhốt cả mấy con vật vào chân cầu thang ngay cạnh căn phòng chồng chị H. bị bệnh. Những con vật khi đói suốt ngày kêu, gây ra tiếng động ầm ĩ, kêu gào, như thúc giục. Không những thế,  chúng còn tè bậy, vệ sinh ra ngay sàn nhà, gây ra mùi hôi thối nồng nặc.

Khổ sở cùng cực cả về tinh thần lẫn vật chất, vừa không có tiền trả nợ, vừa phải chăm chồng, chị nhiều lúc đã cùng quẫn khi suốt ngày phải chứng kiến cảnh vô cùng đau lòng: chồng đau ốm, nhà sắp mất và nỗi uất ức vì mắc cú lừa, tất cả các cánh cửa dường như đóng lại với chị H. 

Nhóm thanh niên xăm trổ thì ăn ngủ tại nhà chị. Đêm đêm chúng đi lại, ngó nghiêng, gây lộn và lùng sục khắp các phòng và dùng đủ thứ ngôn ngữ, hành động đê tiện để nhằm ép gia đình chị phải giao nhà, trả nợ. Chị H. đã suy sụp và phải nhập viện sau hơn 2 tháng bị khủng bố tinh thần. Chồng đau ốm nằm một chỗ, chị và con gái sợ sệt, suốt ngày chỉ ngồi thu lu một góc, con gái sợ không dám đi học. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng ấy là bao nhiêu ý nghĩ tan biến, không thể suy nghĩ làm ăn gì được, suốt ngày chỉ ám ảnh bởi sự sợ hãi. Chị ngồi thẫn thờ, đôi mắt đục dại thất thần, vô hồn. Không khí trong nhà lúc nào cũng u uất. Đám đòi nợ thì như chủ nhà, tự do đi lại và khống chế mọi hành động của các thành viên. Không ai dám ho he, và cũng không ai dám động đậy gì. Một sự lo âu, sợ hãi bao trùm lên ngôi nhà.

Tại TP Hà Nội, cũng xuất hiện tình trạng đòi nợ có phần khủng khiếp  hơn. Có nhóm đòi nợ còn đánh bả một đàn chó rồi khi những con chó đã chết, rồi lấy máu chó viết lên tường nhà con nợ để khủng bố con nợ, ép phải trả tiền. Khi con nợ không trả, chúng còn vứt những chiếc chân chó vào trong nhà để uy hiếp tinh thần. Cảnh tượng khủng khiếp đó có lẽ ám ảnh con người ta đến suốt đời, có lẽ không thể nào quên được. Bài học về “tín dụng đen” có lẽ đeo bám con nợ suốt một đời...

N.C.

.
.
.