Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với CBCS lực lượng Cảnh vệ

Thứ Ba, 23/07/2024, 13:40

Trong những ngày này, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nén đau thương, với tầm lòng tri ân, thành kính, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong Lễ Quốc tang, đáp lại tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho đơn vị.

Tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng Cảnh vệ CAND

Tháng 1/2018, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND, được sự đồng ý của Tổng Bí thư, anh chị em lực lượng Cảnh vệ sang Văn phòng Trung ương Đảng để phỏng vấn Tổng Bí thư cho phim tài liệu truyền thống “65 năm giữ trọn niềm tin”.

Trong căn phòng làm việc giản dị, đơn sơ, không cần bất cứ tài liệu chuẩn bị nào, với giọng nói thâm trầm, chậm rãi, nhẹ nhàng, Tổng Bí thư nói: “Những thành tích nổi bật và đặc biệt quan trọng của lực lượng Cảnh vệ đã góp phần quan trọng, đảm bảo ổn định chính trị, tạo thuận lợi cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về con người và đất nước Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế… Phát huy truyền thống của ngành, của đơn vị, đặc biệt với bản lĩnh và trí tuệ của đội ngũ CBCS lực lượng Cảnh vệ CAND hiện nay, tôi mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân giao cho. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin cậy và đặt trọn niềm tin vào các đồng chí”. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với CBCS lực lượng Cảnh vệ -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 16/2/2023, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND, với tình cảm đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư Chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Trong Thư, Tổng Bí thư đã gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc nhất tới thân nhân gia đình các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng của lực lượng Cảnh vệ CAND 70 năm qua. Đồng thời, Tổng Bí thư tin tưởng rằng: “Với truyền thống 70 năm Anh hùng đầy tự hào, lực lượng Cảnh vệ CAND tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, lập nhiều chiến công mới to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta…”.

Thư Chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được treo trang trọng tại Phòng họp số 1 của đơn vị như một lời nhắc nhở để mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ không ngừng nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện phấm chất đạo đức, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với CBCS lực lượng Cảnh vệ -0
Thư Chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND.

Quan tâm từ những điều bình dị nhất

Là đơn vị vinh dự được trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nơi ở thường xuyên, nơi làm việc; đảm bảo an ninh, an toàn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi công tác địa phương, nước ngoài và tiếp khách quốc tế. Ở vị trí công tác nào, cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ cũng luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên của Tổng Bí thư.

Là cán bộ trực tiếp bảo vệ nơi ở thường xuyên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở số 5 Thiền Quang, Hà Nội giai đoạn 2015 – 2016, Thiếu tá Đỗ Văn Biên – nguyên cán bộ Đại đội 6, Trung đoàn 600, có rất nhiều kỷ niệm về bác.

“Thấy anh em chiến sĩ Cảnh vệ làm nhiệm vụ vất vả, không dám rời vị trí công tác để đi uống nước, nên thành thông lệ, những ngày không phải đi công tác xa, từ tối hôm trước, bác sẽ đun nước sôi để nguội. 1 phần để 2 bác dùng, 1 phần bác cho vào bình thủy tinh, sáng hôm khi đi tập thể dục xung quanh nhà, Bác sẽ tự tay mang bình nước đun sôi đó để ở cạnh hòm thư phía sau cánh cổng, gần chỗ CBCS Cảnh vệ đứng gác. Đến buổi tối, tầm 21-22h, khi đi thể dục, đích thân bác lại mang nước ra cho anh em” – Thiếu tá Biên chia sẻ.

“Bác Ngô Thị Mận, phu nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – nguyên cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng. Vào dịp 19/8 hàng năm, không chỉ chúc mừng bác gái, mà bác còn làm cơm tại nhà, mời anh em trực tiếp làm nhiệm vụ tại trạm gác và chỉ huy các cấp cùng dự. Vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thương anh em cán bộ, chiến sĩ phải trực, không được đón Tết cùng gia đình nên bác dặn bác gái gửi quà cho toàn thể Đại đội trực ăn Tết. Còn anh em trực tiếp làm nhiệm vụ tại trạm gác, gia đình cũng có quà riêng là 1 cặp bánh chưng và cân giò” - Thiếu tá Trần Thanh Quý – Phó Đại đội trưởng, Đại đội 6, Trung đoàn 600, nguyên là Trung đội trưởng phụ trách bảo vệ nhà riêng của Tổng Bí thư giai đoạn 2015 – 2018 chia sẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với CBCS lực lượng Cảnh vệ -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng CBCS Phòng Công tác chính trị. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Không chỉ quan tâm đến công việc, hoàn cảnh gia đình, điều kiện công tác của từng người, khi có dịp gặp gỡ anh em làm nhiệm vụ, với sự thân mật nhưng không kém phần nghiêm khắc của một người cha, người ông, Tổng Bí thư luôn nhắc nhở, căn dặn: “Trong quá trình làm nhiệm vụ, các cháu tuyệt đối không được chủ quan; phải giữ thái độ hòa nhã, không gây khó dễ cho người khác; luôn phải có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn những người khó khăn hơn mình” - Thiếu tá Biên chia sẻ

“Năm 2020, khi đang làm nhiệm vụ tại sảnh phía sau của Văn phòng Trung ương Đảng, thấy bác lên sảnh thì em lùi vào bên trong vì có nhiều người đón bác rồi. Mặc dù vậy, bác vẫn nhìn thấy em và nói: “chào đồng chí Cảnh vệ, ra đây bác xem nào”. Em chạy vội ra, bác chủ động đưa tay ra, em cúi người và đưa hai tay bắt tay bác, lý nhí trong mồm “cháu chúc bác sức khỏe ạ”, bác cười trìu mến lắm. Hết cuộc họp, bác ra về, lại vẫy tay chào và cười hiền với em. Lần nào đi làm gặp bác, chúng em cũng chào và bác cũng mỉm cười đáp lại. Chỉ với những ánh mắt, cử chỉ nhẹ nhàng, giản dị vậy thôi, nhưng thực sự khiến em xúc động vô cùng” – Thiếu tá Đặng Hồng Nhung, cán bộ Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tâm sự.

Những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là những kỷ niệm không bao giờ quên, để mỗi CBCS không ngừng học tập, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Bảo vệ Đảng – Bảo vệ lãnh tụ”.

Hải Đường
.
.
.