Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng người dân TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 22/07/2024, 09:20

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến hàng triệu con tim Việt Nam đã rung lên thổn thức. Nhiều người dân TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân.

Hàng triệu trái tim Việt Nam rung lên thổn thức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng người dân TP Hồ Chí Minh -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng người dân TP Hồ Chí Minh -1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi sức khỏe các nhân chứng lịch sử ở TP Hồ Chí Minh tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968. (Ảnh Hữu Khoa chụp năm 2018).

Tiếc nhớ, bâng khuân là cảm giác mà Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc (SN 1932, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), nguyên Tùy viên Quân sự Việt Nam tại Liên Xô, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Chia sẻ với phóng viên, Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc nói rằng từ khi biết tin Tổng Bí thư từ trần, trong lòng ông dội lên một cảm xúc thương tiếc vô cùng.

Ông ngồi thẫn thờ trong phòng, lục tìm lại những bức ảnh của Tổng Bí thư trong các thời kỳ công tác: “Vẫn biết đó là quy luật của đời người không ai tránh khỏi, nhưng sao lòng vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn tiếc nuối. Một con người giản dị, luôn xuất hiện trong màu áo sờn vai, bình dị nhưng lại có một sức mạnh quy tụ tinh thần của một dân tộc".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng người dân TP Hồ Chí Minh -0
Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc.

Tổng Bí thư là người kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp cho người dân luôn luôn tin tưởng vào đường lối mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn. Chắc chắn con đường mà Tổng Bí thư đang đi sẽ được thế hệ sau tiếp nối, kế thừa và phát triển”, Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc nói.

Thầy giáo Nguyễn Văn Hưởng, 85 năm tuổi đời, 55 năm tuổi đảng, người thầy của nhiều học sinh miền Nam giai đoạn 1970 -1975 trên đất Bắc, trước khi nghỉ hưu là Trưởng phòng Phổ thông (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre), dù tuổi cao nhưng trí nhớ và sức khỏe của thầy Hưởng vẫn minh mẫn và tinh anh. Nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thầy giáo Nguyễn Văn Hưởng đã không kìm được cảm xúc, đó là một người lãnh đạo mẫu mực, có lối sống khiêm nhường, giản dị.

“Tổng Bí Thư là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác Hồ trong hoàn cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế”, thầy giáo Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng người dân TP Hồ Chí Minh -1
Thầy giáo Nguyễn Văn Hưởng.

Là người dân miền Nam, thầy Nguyễn Văn Hưởng có một ấn tượng sâu đậm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những lần ông đi công tác vào miền Nam: “Đồng chí luôn nở nụ cười đôn hậu với người dân, nắm tay từng cụ già, hỏi thăm từng em nhỏ. Cái chân chất, bình dị ấy khiến cho bà con cảm thấy vô cùng gần gũi, thân thương”, thầy Nguyễn Văn Hưởng nhớ lại.

Ở trời Âu xa xôi, PGS.TS Kisné Đỗ Thị Đông Xuân - Nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Hungary đã tranh thủ trở về Việt Nam để họp mặt cựu học sinh miền Nam. Trong buổi gặp, TS Đông Xuân đã chia sẻ với chúng tôi kỷ niệm trong lần được đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hungary: “Vào tháng 9/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Hôm ấy, tôi được phát biểu với Tổng Bí thư, nói lên ý tưởng chân thành của mình về nông thôn Việt Nam và tôi đã được ông chăm chú lắng nghe. Tôi nhớ mãi nụ cười chân thành và ấm áp của ông. Tôi lại nhớ cái bắt tay thật chặt của vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, như một lời khẳng định về sự sẻ chia, yêu thương và tình đoàn kết, ủng hộ dành cho người Việt Nam xa xứ. Trở về Việt Nam lần này, ông đã đi xa, có một sự nuối tiếc trong lòng khi không thể gặp ông thêm lần nào nữa...”.       

Con đường của Tổng Bí thư đang đi sẽ được soi sáng và tiếp bước

Ông Đinh Giảng Hiếu, Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TP Thủ Đức, bày tỏ niềm tiếc thương: “Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất lớn cho Đảng và Nhà nước ta. Với tư cách là một người lính từng cầm súng chiến đấu, tôi rất đau buồn trước tin bác mất. Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có một ý chí lớn trong xây dựng Đảng, kiên quyết phòng chống tham nhũng bất cứ đối tượng nào, không có vùng cấm. Tôi cũng như người dân khác đều mong rằng dù bác mất đi nhưng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sẽ biến nỗi đau thương thành hành động, tiếp tục thực hiện tâm nguyện và những việc còn dang dở của Tổng Bí thư, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh”.

Tiến sĩ khoa học Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP Hồ Chí Minh - đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”, ông là một người liêm khiết, giản dị, nêu cao tinh thần tự trọng và danh dự, một người có nhân cách rất đáng kính trọng… 

Ông Nguyễn Văn Linh, Bí thư Chi bộ khu phố 21, phường Hiệp Thành, quận 12 bộc bạch: “Với những cán bộ, đảng viên, nghe tin bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần thật sự là nỗi buồn quá lớn. Bác là một vị Tổng Bí thư, tấm gương sáng của một người Cộng sản kiên trung, giành cả cuộc đời cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân… Tôi luôn ghi nhớ những câu nói và việc làm của Tổng Bí thư như lời dạy để bản thân mình phải sống đúng, sống có ích cho đất nước, cho nhân dân, cho cộng đồng xã hội”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng người dân TP Hồ Chí Minh -0
Đại úy Võ Thị Bích Phương, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh.

Là một người từng được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại úy Võ Thị Bích Phương, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Trong một chuyến công tác Hà Nội, tôi đã may mắn được gặp bác, hình ảnh người Tổng Bí thư giản dị, điềm tĩnh và ấm áp đã tiếp cho chúng tôi sức mạnh to lớn. Đó là sức mạnh của sự đoàn kết dân tộc, của tình yêu quê hương đất nước và sức mạnh ý chí vươn lên của mỗi người cộng sản. Bác là tấm gương sáng về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà mỗi cán bộ chiến sĩ CAND luôn nhìn vào để “tự soi, tự sửa mình”.

Sự ra đi của Tổng Bí thư để lại trong trái tim mỗi người dân Việt Nam niềm tiếc thương vô hạn. Tuổi trẻ Công an TP Hồ Chí Minh chúng tôi cùng các thế hệ trẻ Việt Nam xin hứa với bác sẽ không ngừng rèn luyện bản thân, cùng với toàn Đảng, toàn dân sẽ luôn ra sức phấn đấu thực hiện tâm nguyện, kế tục sự nghiệp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giành cả cuộc đời để cống hiến, dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân Việt Nam”.

Ngọc Hoa - Phú Lữ
.
.
.