Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

Thứ Bảy, 20/07/2024, 16:47

Trên cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần đến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Nguyên. Trong những chuyến đến thăm và làm việc đó, đồng chí Tổng Bí thư luôn tận tình quan tâm, trăn trở với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, làm sao để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng khó khăn...

Tháng 4/2017, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm cán bộ và nhân dân xã Ayun, huyện Chư Sê. Đây là xã anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp trong thời kì kháng chiến nhưng kinh tế còn rất khó khăn, hoạt động sản xuất chủ yếu của địa phương là nông nghiệp nhưng chỉ chờ vào trời mưa, mỗi năm sản xuất một vụ lúa, thời gian còn lại đất đai bỏ hoang.

Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con xã Ayun, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai dự án hồ thủy lợi Plei Keo. Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư, vào tháng 6/2018, dự án hồ thủy lợi Plei Keo được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. Đến cuối năm 2019, công trình hoàn thành và phục vụ nước tưới cho khoảng 500ha cây nông nghiệp.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần đến thăm bà con xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai năm 2017.

Niềm vui khôn xiết của bà con nơi đây khi dòng nước mát đã về tưới cho khắp các cánh đồng. Ông Đinh A Nhur (SN 1951, trú tại làng Achông, xã Ayun) cho hay, trước đây, đời sống dân làng gặp rất nhiều khó khăn, làm không đủ ăn, thường xuyên thiếu đói.

“Từ khi có công trình hồ thủy lợi Plei Keo, nước được đưa vào chân ruộng, dân làng đã biết sản xuất lúa nước 2 vụ, 3 vụ. Nhờ đó, đời sống khấm khá lên, không còn lo đói nữa, nhiều hộ mỗi vụ thu cả trăm bao lúa. Cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng cho bà con món quà thiết thực này”, ông A Nhur bày tỏ.

Còn đối với già làng Đinh Miơch (trú tại làng Achông, xã Ayun) cho biết, dân làng mình biết ơn Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhờ có công trình hồ thủy lợi Plei Keo mà bây giờ, đời sống bà con đã bớt khó khăn, nhiều gia đình đã khấm khá hơn, có của ăn của để từ việc bán nông sản. “Dân làng chúng tôi hứa một lòng theo Đảng, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững để không phụ lòng của Tổng Bí thư”, già làng Đinh Miơch hứa.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên -0
Đồng bào các dân tộc xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc vào năm 2018.

Cùng bày tỏ tình cảm trước sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Đinh Păt (trú tại làng Vương Chép, xã Ayun) cho biết thêm, gia đình ông có 3 sào ruộng, mỗi vụ thu được gần 50 bao lúa, không những đủ ăn mà còn có thêm nguồn thu từ việc bán lúa. “Trước đây, chúng tôi mong đủ ăn chứ đâu dám nghĩ đến việc dư ăn, có lúa để bán. Cám ơn Tổng Bí thư đã quan tâm, chỉ đạo đầu tư công trình hợp lòng dân”, ông Đinh Păt nói.

Ông Siu Blí, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ayun cho hay, rất vui mừng khi chứng kiến vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên đang thay da đổi thịt từng ngày từ khi nhận được món quà hết sức đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Ayun hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay xây dựng xã Ayun ngày càng giàu mạnh. Sự quan tâm của Tổng Bí thư đã được cụ thể hóa thành hiện thực, người dân rất phấn khởi, bộ mặt nông thôn các làng ngày càng tốt hơn. Tổng Bí thư đã tặng món quà rất ý nghĩa cho địa phương”, ông Siu Blí cho hay.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi các già làng và đồng bào các dân tộc xã Dur Kmăl trong Ngày hội đại đoàn kết dân tộc. 

Còn đối với đồng bào các dân tộc ở xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến bây giờ vẫn nhớ như in những cử chỉ ân cần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về thăm và dự Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại xã vào cuối năm 2018. Tối 19/7, khi nghe thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà con các dân tộc nơi đây đã không khỏi bùi ngùi tiếc thương người lãnh đạo gần gũi, thương dân.

Trong ký ức của già làng Ama Nem (trú tại buôn Dur Kmăl, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana) vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh Tổng Bí thư đến dự ngày hội với những ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn với bà con trong xã.

“Hôm ấy, Tổng Bí thư đến thăm hỏi đồng bào, dự ngày hội, đồng bào chúng tôi trong các buôn, thôn của xã cái bụng vui mừng lắm!. Thời gian qua, nhân dân thấy Tổng Bí thư và Trung ương làm rất mạnh phòng chống tiêu cực, chống tham nhũng lãng phí, nhắc nhở cán bộ phải cho tốt với dân. Nên đồng bào Tây Nguyên, buôn làng chúng tôi rất đồng tình ủng hộ, tin tưởng lắm! Và mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm cho đồng bào buôn làng ngày càng phát triển nhiều nhiều lên”, già Ama Nem nói.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên -0
Người dân Đắk Lắk chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đến thăm và làm việc tại Đắk Lắk.

Cùng chung tâm trạng, ông Y Dhun Hmok, già làng buôn Dur 1 vẫn nhớ những cử chỉ ân cần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về thăm và dự Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại xã. Ông chính là người vinh dự được thay mặt bà con buôn làng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiếc áo thổ cẩm truyền thống của người Ê Đê.

“Bác nói rằng bà con phải tập trung sản xuất để nâng cao đời sống, con em thì phải được học hành là mong muốn của bác. Đến bây giờ bà con đã đủ ăn, đủ mặc, con cái được học hành, đấy là điều rất phấn khởi. Bà con buôn làng rất cảm ơn tình cảm sâu sắc của bác đã dành cho bà con Dur Kmăl”, ông Y Dhun Hmok chia sẻ.

Còn đối với ông Trần Quốc Toàn, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dur Kmăl, những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi nói chuyện với cán bộ và nhân dân tại ngày hội đã trở thành kim chỉ nam để địa phương nơi đây phấn đấu và đoàn kết một lòng cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tâm sự với chúng tôi, ông Toàn cho biết, ngày hôm ấy, ngoài việc ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn với đồng bào các dân tộc trong xã, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Hôm nay tôi về thăm xã, đi trên đường tận mắt, đến đây nghe báo cáo và gặp bà con, thấy có nhiều đổi thay phát triển. Ở  xã có 99% con em được đi học tiểu học, đời sống kinh tế sản xuất đổi thay phát triển, tôi rất ghi nhận! Xã ta xứng đáng là xã Anh hùng… Đố các ông, các bà và mọi người biết vì sao xã ta được xã Anh hùng? Chắc mọi người sẽ nói là nhờ sự lãnh đạo của Đảng và sự đóng góp công sức, lao động của nhân dân. Không chỉ có thế, mà điều quan trọng nhất đó là nhờ có sự đoàn kết, đại đoàn kết các dân tộc. Như Bác Hồ đã nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!". Xã ta và đất nước ta cùng nhờ có xây dựng khối đoàn kết mới có sức mạnh to lớn. Và muốn đoàn kết phải có Mặt trận. Lâu nay, Đảng ta và Bác Hồ chủ trương đoàn kết ngày càng rộng rãi. Vì vậy mà có những thành công vang dội, cả thế giới biết đến. Bác Hồ đã từng nhấn đi nhấn lại, sự đoàn kết là vô cùng quan trọng!”, ông Toàn nhớ lại lời dặn của Tổng Bí thư.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên -0
Già làng Y Dhun Hmok trao vòng sức khoẻ tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội đại đoàn kết dân tộc.

Là người có uy tín, tầm ảnh hưởng lớn và nhiều đóng góp cho sự phát triển trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, những năm qua, ông Ka Să Ha Tang (SN 1949) luôn xem Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng để học tập, tự sửa mình và truyền dạy những việc làm hay, lẽ phải cho con cháu và bà con dân tộc Kơ ho ở địa phương.

Trong căn nhà khang trang, ấm áp ngay giữa trung tâm xã Đạ Sar, tiếp chuyện chúng tôi, già làng Ka Să Ha Tang, mắt rưng rưng lệ. Hay tin Tổng Bí thư từ trần, suốt đêm qua, ông Ha Tang chập chờn, không thể nào ngủ yên giấc được. “Trước đó một ngày, nghe báo chí thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, gia đình tôi cũng như bà con trong xã ai cũng lo lắng. Bản thân tôi vẫn thầm chúc cho Tổng Bí thư sớm bình phục để tiếp tục cống hiến, phục vụ đất nước. Nhưng tiếc quá!..”, ông Ha Tang nói.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên -0
Ông Ka Să Ha Tang cũng như người dân trong làng luôn học theo những điều Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn.

Theo ông Ha Tang, trong “con mắt, cái bụng” của người Kơ ho trên Cao Nguyên Langbiang này,  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một con người mẫu mực, đức tài vẹn toàn, một đời sống giản dị, liêm khiết, vì nước, vì dân... “Những gì Tổng Bí thư nói, những việc Tổng Bí thư làm, bà con chúng tôi đều theo dõi, thấy rõ. Đã nói là làm, nói ít, làm nhiều! Làm có hiệu quả!..”, ông Ha Tang nói.

Cũng theo vị già làng được mọi người kính trọng này, dưới thời lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà con Kơ ho thấy rõ nhất là công cuộc chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng lan tỏa, trên dưới đồng lòng, từ trung ương xuống địa phương.

“Tôi thấy chưa bao giờ cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực lại có kết quả tích cực, được nhân dân cả nước đồng tình, ủng hộ cao như hiện nay. Có được điều này là sự chỉ đạo cương quyết, không nể nang, né tránh, không bè cánh, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng!..”, ông Ha Tang cho biết.

V.Thành - Kh.Lịch - C.Hào
.
.
.