Tái bản bộ sách Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

Thứ Năm, 14/04/2022, 08:44

Ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố bộ sách “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam” - bổ sung, tái bản.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thành phố hết sức vui mừng, hạnh phúc vì được tiếp thêm sức mạnh khi bộ sách “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam” bổ sung, tái bản được công bố.

Tái bản bộ sách Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam -0
Đây là bộ ấn phẩm có giá trị cao về tư liệu lịch sử.

Đây là bộ ấn phẩm có giá trị cao về tư liệu lịch sử, thể hiện lòng tri ân với đồng bào, đồng chí đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những giá trị tốt đẹp từ bộ sách sẽ góp phần giáo dục, bồi dưỡng, cổ vũ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là mạch nguồn tươi mát cho thế hệ hôm nay và mai sau.

“Với những thế hệ cán bộ Mặt trận, đoàn thể chúng tôi; cùng với cuốn “Chung một bóng cờ”; bộ sách “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam” và bộ sách Nhân sĩ, trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc (giai đoạn 1930-1954; 1954-1975) trở thành những hành trang quan trọng cho quá trình công tác, rèn luyện và trưởng thành”, bà Châu cho hay.

Bộ sách này là một công trình tập hợp nguồn tư liệu khổng lồ, giúp chúng ta khám phá ra được nhiều bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá của Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng lâm thời; có giá trị cho hôm nay và mai sau.

Nguyễn Cảnh
.
.
.