Người dân vùng châu thổ Cửu Long tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Bảy, 20/07/2024, 17:40

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, đảng viên và người dân trên mọi miền đất nước nói chung, vùng Tây Nam Bộ nói riêng đều bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi phải tiễn biệt một nhân cách lớn của dân tộc, một Tổng tư lệnh của lòng dân…

Ông Nguyễn Văn Thành (ngụ KV1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, chia sẻ: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Mình thấy có sự mất mát rất to lớn, không chỉ đối với cá nhân mà toàn Đảng, toàn dân”.

Người dân châu thổ Cửu Long bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, làm việc với tỉnh Kiên Giang tháng 4/2019 (ảnh Tây Hồ). 

Ông Trần Kim Hoàng (64 tuổi, ngụ phường 9, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ: Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến cho Đảng, cho nhân dân, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có trí tuệ lớn, tài năng lớn, là người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Tổng Bí thư đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân.

Với tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén, gắn kết chặt chẽ với tổng kết thực tiễn, đồng chí Tổng Bí thư đã vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Bổ sung, hoàn thiện và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng đất nước, đưa đất nước ngày càng đi lên, tạo uy tín và vị thế trên trường quốc tế. Đặc biệt, chúng tôi rất khâm phục và ghi nhận những nỗ lực của Tổng Bí thư trong công tác chống tham nhũng, tiêu cực.

Người dân châu thổ Cửu Long bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm một doanh nghiệp sản xuất ván ép trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tháng 4/2019 (ảnh Tây Hồ). 

Đại tá Nguyễn Thị Giữ, nguyên Trưởng phòng CSQLHC về TTXH Công an tỉnh Sóc Trăng (cán bộ Công an hưu trí, ngụ phường 5, TP Sóc Trăng) xúc động: “Nghe tin Tổng Bí thư từ trần, không chỉ cá nhân tôi mà người dân trên cả nước rất đau xót, tiếc thương. Với tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có lối sống giản dị, mẫu mực trong gia đình cũng như ở cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng. Tổng Bí thư là người rất quyết liệt trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng bộ máy trong sạch, giữ vững niềm tin trong nhân dân. Tôi rất ấn tượng với câu nói của Tổng Bí thư: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào...

Người dân châu thổ Cửu Long bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm một số doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, tháng 4/2019 (ảnh Tây Hồ)

Anh Trần Ra Ni (46 tuổi, ngụ ấp Bét Tôn, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), tâm sự: “Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát vô cùng lớn của đất nước, của nhân dân Việt Nam chúng ta. Tổng Bí thư là người đã cống hiến trọn đời mình cho dân, cho nước, cống hiến sức mình đến hơi thở cuối cùng. Tôi là người dân tộc Khmer ở một xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Sóc Trăng. Trong tâm thức của tôi, Bác Trọng là người luôn hy sinh và luôn suy nghĩ cho nhân dân, cho đất nước chúng ta. Bác cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cho nhân dân, nhất là Bác đã chỉ đạo quyết liệt về việc chống tham nhũng, tiêu cực, để xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.

Người dân châu thổ Cửu Long bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2018 (ảnh Nhựt An). 

Tôi luôn theo dõi các bài phát biểu, lời dạy của Tổng Bí thư và tôi rất ấn tượng với bài phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, ngày 2/2/2023: “Tôi xin nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện; cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, như lời của một bài hát: “Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản”.

Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại một vài câu trong tác phẩm nổi tiếng “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Liên Xô Nhi-cô-lai Ốt-xtơrốp-xki: “Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ty tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ; để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời - sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người mang lại hạnh phúc cho nhân dân”; “Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ”... và lời thơ của đồng chí Nhà thơ Tố Hữu: “Còn một giây, một phút tàn hơi; Là vẫn còn chiến đấu quyết không thôi”.

Người dân châu thổ Cửu Long bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gia đình Mẹ VNAH Đoàn Thị Y (ấp 2, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông) năm 2016 (ảnh Duy Sơn). 

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp xúc động: “Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ hưu trí ngành Công an đều bàng hoàng và đau xót. Dẫu biết rằng tuổi cao sức yếu là một quy luật không ai cưỡng được nhưng rất đau buồn... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn sống giản dị, thấm nghĩa đồng bào, tình dân tộc và luôn đau đáu trước hiện tình của đất nước... Với người lãnh đạo 80 tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, bác Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, của dân tộc... càng thương bác lắm, luôn mong muốn “kiên quyết, kiên trì” đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực không ngơi nghỉ.

Nguyện vọng của Tổng Bí thư luôn yêu cầu từng cơ quan, từng địa phương, từng cán bộ phải thấy trách nhiệm sâu sắc của mình trước Đảng, Nhà nước và nhất là nhân dân,... phải toàn tâm toàn ý lo cho đất nước và nhân dân, phải đặc lợi ích của nhân dân, của Đảng lên trên hết và trước hết, có như thế đất nước và chế độ xã hội chủ nghĩa mới trường tồn...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản kiên trung, người công dân mẫu mực, sống chí tình chí nghĩa, xứng đáng là công bộc, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Cùng với nhân dân cả nước, tôi rất đau buồn và luôn kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản chân chính, một lãnh đạo tài ba luôn nung nấu các lớp cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” mới đưa đất nước phồn vinh như hôm nay và nhân dân ấm no.

Anh Trần Công Khánh, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long bày tỏ: “Tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Vĩnh Long nói riêng luôn dành sự yêu mến và kính trọng sâu sắc với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hay tin Tổng Bí thư từ trần vào chiều 19/7, các đoàn viên, thanh niên, các bạn trẻ tỉnh nhà không giấu được niềm tiếc thương vô hạn. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phong trào thanh niên đã có những bước phát triển vượt bậc. Tổng Bí thư luôn quan tâm, định hướng và đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đoàn viên, thanh niên nhớ mãi hình ảnh người lãnh đạo giản dị, gần gũi khi về thăm cơ sở, trò chuyện cùng đoàn viên, thanh niên.

Chúng cháu luôn ghi nhớ lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ Việt Nam hãy ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững các thành quả cách mạng, thực hiện bằng được mục tiêu cao cả: xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong muốn”.

V.Đức - V.Vĩnh - T.Lĩnh - C.Xuân
.
.
.